Đêm nay là một đêm rất đặc biệt, đêm mà Giáo Hội gọi là đỉnh cao trong năm phụng vụ. Đêm mà bóng tối và ánh sáng gặp nhau; đêm mà sự chết và sự sống đối diện nhau.Và cũng là đêm mà niềm hy vọng bừng lên mạnh mẽ nhất trong lòng mỗi người chúng ta. Đêm nay, Giáo Hội long trọng công bố cho chúng ta một niềm vui lớn lao: Ánh sáng đã chiến thắng bóng tối. Sự sống đã chiến thắng sự chết. Đức Kitô đã phục sinh!

Chúng ta vừa nghe bài đọc thứ nhất trích sách Sáng Thế, kể về công trình Thiên Chúa tạo dựng. Thuở ban đầu, đất còn hoang vu trống rỗng, bóng tối bao trùm vực thẳm. Nghĩa là chưa có sự sống, mọi sự còn hỗn loạn, chưa đi vào trật tự, vì chưa có ánh sáng. Chính vì thế, Thiên Chúa đã phán: “Hãy có ánh sáng” và ánh sáng liền xuất hiện. Sự sống bắt đầu nảy sinh, bóng tối bị đẩy lùi, và mọi sự đi vào trật tự.

Thật vậy, nếu không có ánh sáng, chúng ta không thể sống. Hãy thử tưởng tượng: nếu một ngày trái đất không còn ánh mặt trời, không còn bất cứ nguồn sáng nào, thì thế giới sẽ chìm trong băng giá và tối tăm; sự sống sẽ dần biến mất, và con người chỉ còn biết mò mẫm trong bóng đêm.

Đêm Canh Thức Vượt Qua hôm nay cũng mời gọi chúng ta hướng về một thứ ánh sáng đặc biệt hơn: ánh sáng của Đức Kitô Phục Sinh. Ngay từ đầu lễ, nhà thờ chìm trong bóng tối. Rồi ngọn lửa được thắp lên trên cây nến Phục Sinh tượng trưng cho Đức Giêsu, Đấng đã từ cõi chết sống lại. Ánh sáng ấy lan tỏa, xua tan màn đêm. Điều đó cho thấy: Đức Kitô Phục Sinh chính là ánh sáng mới, ánh sáng siêu nhiên, ánh sáng cứu độ. Và ánh sáng này cũng mang lại cho nhân loại hiệu quả sâu xa.

Trước hết, ánh sáng của Đức Kitô đem lại sự sống.

Đức Kitô, Đấng đã từ cõi chết sống lại, sẽ không bao giờ chết nữa. Như thánh Phaolô nói, Ngài là Chúa của sự sống, và Ngài ban cho chúng ta sự sống mới. Ai tin vào Ngài thì được sống muôn đời.

Thứ hai, ánh sáng của Đức Kitô giải phóng con người.

Bài đọc sách Xuất Hành cho thấy: nhờ cột lửa Thiên Chúa ban, dân Do Thái đã đi xuyên qua đêm tối, vượt qua Biển Đỏ, thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập để tiến về Đất Hứa. Cũng vậy, ánh sáng Phục Sinh của Đức Kitô giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi. Ánh sáng ấy đẩy lùi những bóng tối trong tâm hồn: bóng tối của gian dối, ích kỷ, giận hờn; bóng tối của tham lam, bất công, nghi kỵ; bóng tối của đam mê lệch lạc và lối sống buông thả.

Không những thế, ánh sáng của Đức Kitô còn giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của ma quỷ và những cám dỗ của thế gian. Nhờ ánh sáng ấy, chúng ta không còn bị kìm kẹp, nhưng được tự do sống cho Thiên Chúa và cho tha nhân trong niềm hy vọng đời đời. Như thánh Phaolô nói: “Đức Kitô đã phục sinh, anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới.” Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô qua Bí tích Thánh Tẩy, cùng bước vào cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Ngài, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ được sống lại với Ngài. Đó chính là niềm tin và niềm hy vọng của chúng ta.

Cuối cùng, ánh sáng của Đức Kitô hướng dẫn cuộc đời chúng ta.

Không có ánh sáng, con người dễ vấp ngã và lạc đường. Nhưng nếu biết đón nhận ánh sáng Phục Sinh và để ánh sáng ấy chiếu soi cuộc đời, chúng ta sẽ đi đúng đường - con đường dẫn tới sự sống đời đời, như chính Đức Giêsu đã khẳng định: “Ta là ánh sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” Ánh sáng Phục Sinh của Đức Kitô đem lại sự sống mới, giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, và hướng dẫn chúng ta trên hành trình dương thế.

Ánh sáng Phục Sinh không chỉ là một biểu tượng, nhưng là một thực tại sống động, một ánh sáng có thể biến đổi cuộc đời chúng ta. Chính vì thế, Lời Chúa và các nghi thức trong đêm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm và đón nhận ánh sáng Phục Sinh của Đức Kitô ánh sáng đem lại sự sống, giải thoát và dẫn đưa chúng ta đến hạnh phúc đời đời.

Ước gì ánh sáng ấy được thắp lên trong tâm hồn mỗi người, trong gia đình và trong cộng đoàn chúng ta, để đời sống đức tin ngày càng sống động hơn. Cách đây ít phút, mỗi người chúng ta đã nhận ánh sáng từ nến Phục Sinh. Ánh sáng ấy đã lan tỏa khắp nhà thờ. Đó không chỉ là một nghi thức, mà còn là một lời mời gọi: hãy trở thành ánh sáng cho nhau. Chúng ta được mời gọi trao ban ánh sáng ấy bằng chính đời sống: sống thánh thiện, sống bác ái, biết yêu thương và tha thứ. Để nhờ đó, ánh sáng Đức Kitô có thể đẩy lùi bóng tối tội lỗi, làm tan đi sự lạnh giá của lòng người, và dẫn đưa mọi người bước đi trong đường ngay nẻo chính.

Dân Do Thái xưa đã vượt qua Biển Đỏ để đi từ cảnh nô lệ đến tự do. Đức Kitô đã vượt qua cái chết để bước vào sự sống vinh quang. Và đêm nay, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi thực hiện một cuộc “vượt qua” trong chính cuộc đời mình. Vượt qua chính con người cũ với những yếu đuối và tội lỗi; vượt qua những cám dỗ đang trói buộc chúng ta; vượt qua sự sợ hãi, thất vọng và khép kín trong tâm hồn.

Xin Chúa cất khỏi chúng ta những “tảng đá” đang đè nặng cuộc đời: tảng đá của ích kỷ, hẹp hòi, ghen tương, chia rẽ, và sự nguội lạnh trong đời sống đức tin. Để từ đó, tâm hồn chúng ta được mở ra, được sống lại, và được tràn đầy ánh sáng Phục Sinh.

Và khi đã đón nhận ánh sáng ấy, chúng ta không giữ lại cho riêng mình, nhưng được mời gọi trở nên ánh sáng cho người khác. Như những ngọn nến đã được thắp lên từ nến Phục Sinh, mỗi người chúng ta cũng hãy trở thành một ngọn nến sống động giữa đời. Bằng đời sống yêu thương, tha thứ và bác ái, chúng ta góp phần đẩy lùi bóng tối của tội lỗi, sưởi ấm những tâm hồn lạnh giá, và thắp lên niềm hy vọng cho thế giới hôm nay.

Ước gì khi nhìn vào cuộc sống của chúng ta, người khác có thể nhận ra rằng: Đức Kitô đã thực sự sống lại và đang sống trong chính chúng ta. Amen. Alleluia.


Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn