Chương trình bắt đầu lúc 9g45 với nghi thức rước đoàn đồng tế từ nhà xứ tiến vào Thánh đường. Trong âm vang rộn ràng của tiếng kèn và lời ca sốt mến của cộng đoàn, đoàn rước tiến bước trong trang nghiêm, dẫn bước các em vào khoảnh khắc linh thiêng nhất đời mình.

Thánh lễ được cử hành lúc 10g00 do Cha xứ Phêrô Nguyễn Văn Nguyên chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Quỳnh.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha xứ đã nhấn mạnh đến sứ mạng truyền giáo – không chỉ là sứ vụ riêng của hàng giáo sĩ, mà là trách nhiệm chung của mọi người tín hữu.  Ngài mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là các em thiếu nhi, biết dấn thân sống đức tin mỗi ngày và đem Chúa đến với người xung quanh, đặc biệt là những ai đang ở “vùng ngoại biên” của đời sống Đức tin.

Cha Phêrô cũng gợi mở ý nghĩa của Bí tích Thánh Thể, là của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng linh hồn các em. Ngài nhắn nhủ: “Hãy đón tiếp Chúa bằng trái tim trong sạch và tâm hồn yêu mến. Chính Người sẽ đồng hành, nâng đỡ và biến đổi cuộc đời các con.”


Sau Thánh lễ, trong bầu khí trang nghiêm và xúc động, một em đại diện đã thay lời cho 70 thiếu nhi dâng lời tri ân tới quý Cha, quý thầy cô giáo lý viên, quý phụ huynh và toàn thể cộng đoàn. Những hy sinh, đồng hành và yêu thương của mọi thành phần đã giúp các em có được ngày hôm nay – một ngày khởi đầu cho hành trình sống đạo trưởng thành hơn.

Các em cũng bày tỏ quyết tâm sống ngoan ngoãn, siêng năng học giáo lý và sống đạo sốt sắng – để trở thành những thiếu nhi ngoan của Chúa Giêsu, góp phần xây dựng Giáo Hội sống động và trẻ trung.


Ngày rước lễ lần đầu khép lại, nhưng hành trình đức tin của các em vừa bắt đầu. Xin Chúa Thánh Thể luôn đồng hành, chở che và nuôi dưỡng các em bằng ân sủng và tình yêu thương.

Ban Truyền Thông Giáo xứ Chính Tòa