01/07/2026: THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN

Mt 8,28-34

CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHÚA

Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ. (Mt 8,34)

Suy niệm: “Dân thành Ga-đa-ra ra đón Đức Giê-su” không phải để hoan nghênh Chúa. Họ đã rất kinh sợ khi chứng kiến Ngài bắt cả một “đạo binh quỷ dữ” (x. Mc 5,9) xuất khỏi hai người bị chúng ám để nhập vào đàn heo và lao xuống biển mà chết. Họ còn tiếc xót vì bị thiệt hại cả một đàn heo chứ không vui mừng vì những người anh em của họ được giải cứu khỏi xiềng xích của ma quỷ. Khi “xin Đức Giê-su rời khỏi vùng đất của họ”, họ đã hành xử không khác “đạo quân ma quỷ” kia: Chúng biết rõ Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, nhưng chúng nhất quyết không muốn có mối liên hệ nào với Ngài: “chuyện chúng tôi can gì đến ông”, bởi vì mãi mãi chúng là thù địch với Chúa, và việc đối diện với Ngài chỉ tăng thêm phần đau khổ cho chúng mà thôi.

Bạn thân mến, một khi coi tiền của vật chất lớn hơn sinh mạng và phẩm giá của người anh em, thì người ta đã mặc nhiên đứng về phía ma quỷ, đẩy Chúa ra khỏi cuộc đời mình, nghĩa là cắt đứt mối quan hệ với Thiên Chúa. Thế nhưng, chuyện con người không thể không liên quan đến Chúa, bởi vì Đức Giê-su đến trong thế gian là để cứu con người khỏi quyền lực ma quỷ. Mặt khác, Chúa coi những gì chúng ta làm cho tha nhân, là làm cho chính Chúa vậy (x. Mt 25,31-45).

Sống Lời Chúa: Làm việc phục vụ tha nhân, một cách “tận tâm như thể làm cho chính Chúa” (Cl 3,23).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con luôn có thực thi lòng thương xót với người anh em, nhất là với những người bé mọn gặp cảnh lầm than, để con cũng được Chúa xót thương. Amen.


02/07/2026: THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN

Mt 9,1-8

XIN CHÚA CHỮA LÀNH

Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!” (Mt 9,2)

Suy niệm: Khi người ta khiêng anh bại liệt đến, thoạt tiên Chúa Giê-su không bảo anh ta “đứng dậy, vác giường mà đi về”, nhưng Ngài nói: “Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi”. Chúa Giê-su cho thấy Ngài không phải là ông thầy thuốc đến để chữa bệnh thể xác. Mà Ngài còn nhắc cho các ông kinh sư đừng quên rằng tội lỗi mới là căn nguyên đích thực và sâu xa nhất của mọi sự ác, mà bệnh tật là dấu hiệu cho thấy quyền lực Xa-tan đang hoành hành (x. Lc 13,16).

Người ta thường chỉ lo lắng về những bệnh tật thể xác và tìm người chịu tội về điều đó, như khi xét đoán anh mù từ mới sinh: Tại tội anh hay tội cha mẹ anh mà anh sinh ra đã bị mù như vậy? (x. Ga 9,1-3). Bằng việc tha tội trước, rồi mới chữa lành người bại liệt, Chúa Giê-su đã bác bỏ quan niệm hẹp hòi ấy và khẳng định Ngài chính là Thiên Chúa quyền năng khi chữa lành cho người bại liệt và do đó Ngài có quyền tha tội.

Bạn ơi, đừng thất vọng vì mình mãi ‘bại liệt’ trong những tội bạn muốn chừa bỏ mà vẫn tái phạm. Như Chúa Giê-su bảo người bại liệt: “Hãy đứng dậy”, Ngài cũng mời gọi chúng ta đứng dậy sau những lần vấp ngã và đến với bí tích Hoà giải để được chữa lành. Hơn nữa, Chúa cũng mời gọi chúng ta “khiêng” những người bạn “bại liệt” của mình đến với Ngài bằng tình thương mến và sự cảm thông chia sẻ của bạn dành cho họ.

Sống Lời Chúa: Mỗi khi xét mình, bạn ăn năn tội “cách trọn” nghĩa là đau buồn và ghét tội không chỉ vì sợ hình phạt còn vì nhận ra mình đã phản bội và xúc phạm đến Thiên Chúa là Đấng đã yêu thương và chịu chết để cứu chuộc bạn.

Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn năn tội.


03/07/2026: THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN

Thánh Tô-ma, tông đồ

Ga 20,24-29

“TÔI TIN - CHÚNG TÔI TIN”

Các môn đệ khác nói với ông: Chúng tôi đã được thấy Chúa! (Ga 20,25)

Suy niệm: Các môn đệ ra sức quả quyết họ “đã thấy Chúa” nhưng vẫn không thuyết phục được Tô-ma tin rằng Chúa đã sống lại. Thực ra Tô-ma cũng chỉ yêu cầu được “xem tay và cạnh sườn Chúa” giốngnhư các môn đệ khác (x. Ga 20,20). Vì thế, khi tám ngày sau, Chúa lại hiện đến và nói với Tô-ma: “xỏ ngón tay vào tay Thầy và đặt bàn tay vào cạnh sườn Thầy”, ông liền tuyên xưng đức tin thật mạnh mẽ: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con”.

Sự ‘cứng lòng’ của Tô-ma cho thấy rằng mỗi người cần xác tín và tuyên xưng niềm tin cách cá vị, còn việc Chúa hiện đến và bảo Tô-ma “chớ cứng lòng” cũng là lời nhắc nhở cho chúng ta biết đón nhận lời chứng của cộng đoàn và hiệp thông với nhau trong cùng một lời tuyên xưng đức tin.

Bạn thân mến! Đức tin không chỉ là lời tuyên xưng của một cá nhân riêng rẽ mà còn là lời tuyên xưng hiệp thông với cộng đoàn tín hữu. Trong kinh Tin Kính, khi tuyên bố: “Tôi tin”, ta cùng tuyên xưng với cộng đoàn phụng vụ, và hiệp thông với toàn thể Hội Thánh. Lúc đó, lời “Tôi tin” trở thành “Chúng tôi tin”. Sự hiệp thông liên đới đó thúc bách chúng ta, “những người có đức tin vững mạnh, có bổn phận nâng đỡ những người yếu đuối không có đức tin vững mạnh” (x. Rm 15,1). Như thế, mọi thành phần dân Chúa đều được mời gọi bao dung, nâng đỡ và đồng hành với những ai đang gặp thử thách trong đức tin.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày làm một hy sinh để cầu cho các Ki-tô hữu hiệp nhất.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã cầu cho chúng con hiệp nhất nên một. Xin giúp chúng con hiệp nhất với nhau trong tình yêu Chúa để mọi người tin nhận Chúa là Đấng Cứu độ. Amen.


04/07/2026: THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN

Thánh Ê-li-sa-bét Bồ Đào Nha  

Mt 9,14-17

CHÚA MUỐN LÒNG NHÂN ÁI

Các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: “Tai sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, đang khi chàng rể còn ở với họ?” (Mt 9,14-15)

Suy niệm: Tôn giáo nào cũng coi ăn chay là một trong những thực hành đạo đức chính yếu. Và ăn chay theo kiểu gì, với tiêu chí nào, thì cũng không ngoài tâm tình đau buồn, sám hối. Đối với Đức  Giê-su, mọi việc đạo đức chỉ có giá trị khi được quy hướng về Chúa, vì lòng yêu mến Ngài. Chúa ví Ngài như chàng rể hiện diện trong tiệc cưới, và các môn đệ đang tận hưởng niềm vui; thế nên, họ không có gì phải than khóc, phải ăn chay vì có Chúa đang ở với họ. Nơi Đức Giê-su, thời đại mới, thời đại cứu thế, đã bắt đầu. Chúa chính là “rượu mới phải chứa trong bầu da mới”,“bầu da mới” Chúa mong muốn là “lòng nhân chứ không phải là lễ tế” (x. Mt 9,13).

Mời Bạn: Nghi thức phụng vụ, cũng như các thực hành đạo đức vốn thường được lặp đi lặp lại nên dễ rơi vào tình trạng rập khuôn, hình thức. Nhiều người giữ đạo theo xu hướng ‘đến hẹn lại lên’ tập trung vào những dịp lễ lớn với những hình thức rầm rộ, hoành tráng… Mời bạn hãy sắm cho mình “bầu da mới” là tấm lòng yêu mến dành cho Chúa trong mọi thực hành đạo đức và cũng một tấm lòng nhân hậu đó trong mọi việc phục vụ tha nhân.

Sống Lời Chúa: Luôn dành ít phút thinh lặng để hồi tâm trước khi tham dự Thánh lễ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con học nơi Chúa tấm lòng hiền hậu và khiêm nhường, để con biết làm mọi việc vì mến Chúa và yêu thương mọi người. Amen.


05/07/2026: CHÚA NHẬT TUẦN 14 TN - A 

Mt 11,25-30

MỐI TƯƠNG QUAN TÌNH YÊU

“Không ai biết rõ Người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho.” (Mt 11,27)

Suy niệm: Trong tâm tình yêu mến dạt dào và đầy hứng khởi, nhờ “được Thánh Thần tác động” Chúa Giê-su “hớn hở vui mừng” ngợi khen Chúa Cha mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn (x. Lc 10,21-22). Chính trong niềm hân hoan ấy, Đức Giê-su hé mở cho chúng ta biết mầu nhiệm sâu thẳm của Thiên Chúa: đó là tình yêu vô hạn giữa Thiên Chúa là Cha Ngài và Ngài là “Con yêu dấu của Chúa Cha”. P. Ternant gọi đó là mối tương quan Cha-Con “theo nghĩa độc nhất”. Điều đó có nghĩa là chỉ mình Chúa Cha “biết” Chúa Con cách hoàn hảo, và cũng chỉ mình Chúa Con cũng “biết” Chúa Cha cách trọn vẹn. Đây không chỉ là sự hiểu biết của lý trí, mà là sự hiệp thông hoàn toàn trong tình yêu và sự sống.

Mời Bạn: Điều diễm phúc cho chúng ta là Đức Giê-su không giữ mầu nhiệm ấy cho riêng Ngài, mà đã mặc khải điều đó cho “những kẻ bé mọn” nghĩa là những ai khiêm tốn mở lòng đón nhận Ngài. Qua cái chết và sự Phục sinh của Đức Giê-su, chúng ta nhận được Thần Khí để trở thành “nghĩa tử” của Chúa và được gọi Ngài là “Áp-ba! Cha ơi!” (Rm 8,15). Bạn ơi, bạn đang ‘chỉ biết’ về Chúa như một thông tin lấy trên mạng hay bạn thực sự sống mối tương quan thân tình với Chúa Cha qua Đức Giê-su Ki-tô?

Sống Lời Chúa: Trong thinh lặng, và với tâm tình đơn sơ của người con thảo, bạn dành ít phút tâm sự với Chúa là Cha của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con mỗi ngày một cảm nghiệm hơn tình Chúa yêu thương, để con luôn sống xứng đáng là con thảo của Chúa. Amen.


(Tiếp tục cập nhật...)