Có những lúc, câu nói "Tôi không thể tiếp tục nữa" thốt ra gần như một cách vô thức. Đó có thể là sau nhiều tháng chăm sóc người thân, sau những mất mát, cô đơn, thất vọng, bệnh tật, hoặc đơn giản là cảm giác phải gồng gánh quá nhiều trong một thời gian quá dài.

Với một số người, những lời ấy phản ánh một cuộc khủng hoảng tinh thần sâu sắc. Với những người khác, đó chỉ đơn giản là lời thổ lộ: "Tôi không biết mình sẽ vượt qua ngày hôm nay bằng cách nào." Dù bạn đang trải qua điều gì, bạn không phải là người đầu tiên đi đến giới hạn của sức mình. Kinh Thánh kể về rất nhiều người từng cảm thấy kiệt sức, sợ hãi và choáng ngợp, nhưng chính trong những lúc ấy, họ nhận ra rằng Thiên Chúa chưa bao giờ bỏ rơi họ.

Nếu hôm nay bạn cảm thấy mình không còn sức để cố gắng nữa, năm đoạn Lời Chúa dưới đây có thể giúp bạn nhớ rằng: bạn không phải một mình mang lấy gánh nặng cuộc đời.

1. Isaia 41,10

"Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi; đừng kinh hãi, vì Ta là Thiên Chúa của ngươi. Ta sẽ ban thêm sức mạnh cho ngươi, sẽ giúp đỡ ngươi, sẽ dùng tay hữu toàn thắng của Ta mà nâng đỡ ngươi." (Is 41,10)

Một trong những điều khiến con người đau đớn nhất khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn là cảm giác mình hoàn toàn cô độc. Có thể hoàn cảnh chưa thay đổi ngay, nhưng đoạn Kinh Thánh này nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa không quay lưng khi cuộc sống trở nên quá nặng nề. Trái lại, Người đến gần hơn.

Điều đáng chú ý là Thiên Chúa không chỉ an ủi bằng lời nói, nhưng còn chủ động hành động: "Ta sẽ ban thêm sức mạnh... Ta sẽ giúp đỡ... Ta sẽ nâng đỡ ngươi." Khi chúng ta không còn đủ sức đứng vững, Người hứa sẽ nâng chúng ta dậy.

2. Matthêu 11,28-30

"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng." (Mt 11,28-30)

Lời mời gọi của Đức Giêsu không dành riêng cho những người đang mạnh mẽ hay làm chủ được mọi việc. Người hướng đến chính những ai đang mệt mỏi và kiệt sức.

Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng có đức tin là phải luôn tỏ ra mình ổn. Nhưng Đức Kitô lại mời gọi điều ngược lại: hãy đến với Người đúng như con người thật của mình, cùng với tất cả những gánh nặng đang đè nặng trên vai. Người không đòi chúng ta phải mạnh mẽ trước rồi mới đến; Người mời gọi chúng ta đến để được nâng đỡ.

3. 2 Côrintô 12,9

"Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối." (2 Cr 12,9)

Chúng ta thường cố gắng chứng tỏ mình đủ khả năng để vượt qua mọi thử thách. Thế nhưng, thánh Phaolô đã khám phá rằng chính sự yếu đuối lại là nơi Thiên Chúa thực hiện những điều kỳ diệu nhất.

Đoạn Kinh Thánh này không ca ngợi đau khổ hay khuyên chúng ta cứ âm thầm chịu đựng. Trái lại, Lời Chúa nhắc rằng khi sức riêng cạn kiệt, ân sủng của Thiên Chúa vẫn luôn đủ đầy. Người không ngừng ban sức mạnh cho những ai biết cậy trông nơi Người.

4. Thánh vịnh 46,2-3

"Thiên Chúa là nơi chúng ta ẩn náu, là sức mạnh của chúng ta, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi gặp cơn gian nan. Vì thế, chúng ta không còn sợ hãi, dù trái đất có chuyển lay, núi đồi có sụp xuống lòng biển..." (Tv 46,2-3)

Có những ngày cuộc sống như đang sụp đổ trước mắt: các mối tương quan rạn nứt, dự định dang dở, tương lai trở nên mờ mịt.

Tác giả Thánh vịnh không phủ nhận những "cơn địa chấn" ấy. Nhưng giữa mọi biến động, ông hướng ánh nhìn về Đấng vững bền hơn mọi sóng gió. Thiên Chúa là nơi nương náu của chúng ta, không phải vì cuộc sống luôn dễ dàng, mà chính vì cuộc sống có những lúc rất khó khăn.

5. Isaia 40,31

"Những ai trông cậy Đức Chúa thì được thêm sức mạnh. Họ tung cánh như chim bằng; họ chạy mà không mỏi mệt, đi mà không biết rã rời." (Is 40,31)

Lời hứa này không nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Điều Thiên Chúa hứa là sẽ đổi mới sức lực cho những ai biết đặt niềm hy vọng nơi Người.

Có lúc Người giúp chúng ta vượt lên trên nghịch cảnh như chim bằng tung cánh giữa bầu trời. Nhưng cũng có lúc, Người chỉ ban đủ sức để chúng ta bước thêm một bước nữa. Và vào những ngày mà việc đứng dậy để tiếp tục cũng đã là một nỗ lực lớn lao, thì chừng ấy sức mạnh cũng đã là một ân ban quý giá.

Hy vọng vẫn còn ở phía trước

Có những giai đoạn trong cuộc đời mà việc tiếp tục dường như là điều không thể. Nhưng khi chúng ta đi đến giới hạn của sức mình, đó không phải là dấu chấm hết. Xuyên suốt Kinh Thánh, Thiên Chúa luôn gặp gỡ con người ngay tại nơi họ không còn đủ sức bước thêm.

Nếu hôm nay bạn đang cảm thấy tuyệt vọng đến mức nghĩ rằng cuộc sống không còn ý nghĩa, xin đừng âm thầm mang lấy gánh nặng ấy một mình. Hãy mở lòng với một người mà bạn tin tưởng, tìm đến sự hỗ trợ của các chuyên viên y tế, một linh mục hoặc các dịch vụ trợ giúp tại địa phương. Tìm kiếm sự giúp đỡ không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Trái lại, đó thường là bước đi can đảm đầu tiên trên hành trình tìm lại niềm hy vọng.

Tác giả: Cerith Gardiner – Theo Aleteia

Chuyển ngữ: Ái Tâm