Trước khi đến với ngày lễ trọng đại, các em đã hoàn thành khóa giáo lý cấp I, chuẩn bị cả về kiến thức lẫn tâm hồn. Các em đã được hướng dẫn xét mình và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, sẵn sàng đón Chúa ngự vào lòng. Sự kiện của các em được chuẩn bị chu đáo nhờ sự chung tay nâng đỡ của cha xứ Gioan Baotixita Bùi Văn Hân, quý ban hành giáo, các giáo lý viên và quý phụ huynh.


Với trang phục trắng tinh khiết, 40 thiếu nhi đã tiến lên bàn thờ, cùng sự hiện diện đầy yêu thương của gia đình, để lần đầu tiên được đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu trong Thánh lễ được cử hành lúc 16h00.

Khoảnh khắc này không chỉ in sâu vào tâm trí các em mà còn mang đến nhiều cảm xúc sâu lắng cho cả cộng đoàn. Bởi đó, trong bài giảng lễ ngày Chúa Nhật - Suy tôn Thánh Giá, cha xứ Gioan Baotixita nhấn mạnh rằng: Rước lễ lần đầu như việc gieo một hạt giống thiêng liêng vào trong tâm hồn các em. Hạt giống này cần được các em chăm sóc và vun đắp mỗi ngày bằng cách chuyên cần tham dự Thánh lễ, siêng năng cầu nguyện, và thực hành Lời Chúa.

Đây cũng là lời mời gọi cho cả cộng đoàn, là cơ hội để cả cộng đoàn nhìn lại và làm mới lời hứa đức tin của mình. Mỗi người đã từng lãnh nhận các bí tích đều được mời gọi trở thành chứng nhân sống động cho tình yêu của Chúa, để Thập Giá vinh quang của Ngài luôn được suy tôn trong cuộc sống của chúng ta.

Ngày Rước lễ lần đầu của 40 thiếu nhi giáo xứ Nam Pháp là một khúc ca của đức tin và hi vọng. Những tâm hồn non nớt giờ đây đã bước vào một hành trình mới, thắp lên ánh sáng của tương lai, một tương lai mà toàn thể cộng đoàn đang chờ mong và tin tưởng.

BTT Giáo xứ Nam Pháp