Buổi chiều cùng ngày, các em đã được cha xứ Gioan Baotixita Bùi Văn Nhượng ban Bí tích Hòa giải, mở lòng đón nhận ơn tha thứ từ Thiên Chúa.
Tiếp đến là Thánh lễ tạ ơn vào lúc 19h00, do cha xứ Gioan Baotixita chủ tế cùng sự hiện diện đông đảo của quý cộng đoàn, cách đặc biệt là 24 em vừa lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.
Trong bài giảng, Cha Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn – cách riêng là các em thiếu nhi – biết lắng nghe, suy ngẫm Lời Chúa và sống đời cầu nguyện. Cha nhắn nhủ: “Hãy luôn cầu nguyện với Chúa mọi nơi, mọi lúc, để mỗi người ngày một sống đạo đúng đắn và trưởng thành hơn trong đức tin.”
Giây phút thiêng liêng khi từng em cùng cha mẹ tiến lên rước Mình Thánh Chúa – lần đầu tiên – là một bước tiến quan trọng trên hành trình đức tin.
Kết thúc Thánh lễ, đại diện phụ huynh đã bày tỏ lòng tri ân đến quý Cha, quý Ban hành giáo, quý hội đoàn, cách riêng các anh chị Giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn đã cùng chung tay góp sức tổ chức thánh lễ sốt sắng và đầy ý nghĩa.
Nguyện xin ơn Chúa tiếp tục soi sáng và nâng đỡ các em, để đời sống đức tin của các em ngày một vững mạnh và trưởng thành hơn trong tình yêu Chúa.
Ban truyền thông Giáo xứ An Cầu