
Trong dịp trở lại Hải Phòng tuy ngắn ngủi nhưng Nguyễn Thế Dương đã có dịp ghi lại những hình ảnh rất đáng nhớ ở thành phố hoa phượng đỏ đầy sức sống.

Ảnh do Dương cung cấp- Dương đứng ở giữa (áo BMW)

Ảnh do Dương cung cấp- Dương thăm nhà thờ Chính Tòa Thái Bình
Thế Dương cho biết, bạn quê gốc Nam Định, sinh ra tại Hải Phòng và theo gia đình vào miền Nam sinh sống từ năm 1993. Bởi vậy, chuyến trở lại lần này không chỉ đơn thuần là một hành trình sáng tác. Hải Phòng sau nhiều năm đã đổi thay khiến bạn không khỏi ngỡ ngàng; nhưng giữa một thành phố đang từng ngày mang diện mạo mới, có những hình ảnh thân quen vẫn gợi lại trong ký ức của cả 1 bầu trời tuổi thơ.
Một trong những nơi ấy là Nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng.



Ngôi thánh đường năm nào vẫn đứng đó giữa lòng thành phố. Khi gặp lại, những ký ức cũ dường như cùng ùa về. Dương đã dành thời gian chụp ảnh Nhà thờ Chính Tòa trong ánh sáng ban ngày cũng như khi thành phố lên đèn. Mỗi thời khắc lại đem đến một vẻ đẹp khác của công trình đã gắn bó với đời sống Công giáo và cảnh quan đô thị Hải Phòng qua nhiều thế hệ.




Rời Nhà thờ Chính Tòa, bạn tiếp tục đến với Giáo xứ Hàng Kênh, nằm gần trục đường Lạch Tray sôi động. Nếu Nhà thờ Chính Tòa mang đến cảm giác của ký ức và chiều sâu thời gian, Nhà thờ Hàng Kênh lại gây ấn tượng bởi những đường nét kiến trúc hiện đại. Qua những góc máy từ trên cao và các góc nghiêng, công trình hiện lên với một diện mạo mới mẻ giữa không gian đô thị tràn ngập mảng xanh.





Rời khu vực nội thành và hướng về vùng Vĩnh Bảo cũ, điểm dừng chân tiếp là Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi Nam Am. Vẻ đẹp cổ kính của nơi đây khiến bạn đặc biệt ấn tượng, những mái cong uốn lượn, các đường nét trang trí, đắp vẽ và chạm trổ mang đậm hơi thở kiến trúc Á Đông tạo nên một ngôi thánh đường vừa gần gũi với văn hóa truyền thống Việt Nam, vừa mang căn tính của một công trình Công giáo. Máy ảnh liên tục ghi lại những khuôn hình đẹp, từ toàn cảnh đến những chi tiết kiến trúc tưởng như rất nhỏ, dưới ánh nắng chiều tuyệt đẹp của những ngày cuối tháng 9.
Hành trình theo đuổi dự ánh ảnh “1K-1M” không chỉ là đi đến một địa điểm, chụp vài bức ảnh đẹp rồi tiếp tục lên đường. Tại mỗi nơi dừng chân, họ còn gặp những con người đang sống bên những ngôi thánh đường ấy. Bà con giáo dân nhiệt tình đón tiếp, hướng dẫn và kể cho những vị khách phương xa nghe đôi nét về lịch sử Giáo xứ, quá trình hình thành ngôi nhà thờ hay ý nghĩa của những chi tiết kiến trúc. Chính những cuộc gặp gỡ bình dị ấy đã khiến mỗi điểm đến không còn chỉ là một công trình để chụp ảnh, nhưng trở thành một câu chuyện để nhớ.
Điều khá thú vị là Nguyễn Thế Dương chia sẻ, bạn chưa phải là người Công giáo. Tuy nhiên, từ lâu Thế Dương đã thích nghe thánh ca và có một tình cảm đặc biệt với các ngôi nhà thờ. Không chỉ riêng Dương, một số người bạn của bạn cũng có chung niềm yêu thích ấy.
Từ những chuyến đi phượt khắp chiều dài đất nước, tình yêu dành cho cảnh đẹp quê hương và niềm đam mê nhiếp ảnh, Dương đang thực hiện dự án ảnh “1K-1M – Một ngàn nhà thờ, một triệu niềm vui”. Theo chia sẻ của Dương, sau gần ba năm, hành trình đã đi qua 63 tỉnh, thành theo địa giới trước đây, 27 Giáo phận và ghi hình khoảng 300 nhà thờ. Đích đến mà nhóm đặt ra là con số 1.000 ngôi nhà thờ Công giáo trên khắp Việt Nam.

Ảnh do Dương cung cấp- Dương bên phải (áo BMW)
Dương cũng kể về một kỷ niệm đặc biệt trên hành trình chụp và chia sẻ ảnh nhà thờ. Trong một cuộc trò chuyện với bạn Hiệp, một người Công giáo và cũng là thành viên sáng lập diễn đàn công nghệ Tinh Tế, câu chuyện về một cuốn lịch giới thiệu các nhà thờ Công giáo Việt Nam đã được nhắc tới. Theo lời Dương, cuốn lịch sau đó được gửi tới Vatican và được chuyển đến tận tay Đức Giáo hoàng Lêô XIV; bạn rất vui khi biết những hình ảnh về các nhà thờ Việt Nam đã được đón nhận và nhóm nhận được lời chúc lành.

Một ngàn nhà thờ là một mục tiêu lớn, nhưng có lẽ điều đẹp hơn nằm ở vế sau của tên dự án: “một triệu niềm vui”.
Bởi sau mỗi bức ảnh không chỉ có mái ngói, tháp chuông, những ô cửa hay đường nét kiến trúc, ở đó còn có ký ức của một vùng đất, công sức của bao thế hệ, những câu chuyện của cộng đoàn và cả những cuộc gặp gỡ rất tình cờ giữa những con người khác niềm tin nhưng cùng biết rung động trước cái đẹp.
Và biết đâu, chính qua những chuyến đi như thế, vẻ đẹp của những ngôi thánh đường Việt Nam lại trở thành một nhịp cầu thật tự nhiên: để người ta đến gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và cùng nhận ra những giá trị đẹp đẽ vẫn âm thầm hiện diện giữa cuộc sống hôm nay.
Các hình ảnh sử dụng trong bài được tác giả Nguyễn Thế Dương cho phép đăng tải.
Xem thêm hình ảnh tại Facebook Giáo phận
Bài viết: Xin Vâng
Hình ảnh: PhotoBiker Nguyễn Thế Dương
