
Thánh lễ do cha Quản nhiệm Giuse Nguyễn Thành Công chủ sự, cùng hiệp dâng trong Thánh lễ có sự hiện của quý sơ Đa Minh, quý anh chị Giáo lý viên – Huynh trưởng, cùng quý phụ huynh và cộng đoàn Giáo xứ.

Đây là ngày đặc biệt đánh dấu khoảnh khắc các em lần đầu tiên được đón Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào tâm hồn mình. Trước đó, các em còn được hướng dẫn xét mình và xưng tội. Đây là một kỷ niệm thiêng liêng quan trọng và đáng nhớ trên hành trình trưởng thành đức tin của các em.

Chia sẻ trong thánh lễ, cha quản nhiệm Giuse đã nói đến niềm vui cũng như ý nghĩa của việc xưng tội và rước lễ lần đầu, đó là hồng ân Thiên Chúa ban tặng. Các em không những được Chúa tha thứ tội lỗi để các em được sạch tội, mà còn được rước chính Mình và Máu Chúa vào trong lòng của mình.

Cha mời gọi các em hãy mở trái tim ra, để Chúa Giêsu có thể ngự vào trong trái tim của các em. Chúa Giêsu sẽ giúp chúng ta sống xứng đáng là con cái Chúa, Người sẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Và để đáp lại tình thương của Chúa, cha mời gọi mỗi em thiếu nhi cố gắng đừng phạm tội, sống ngoan ngoãn, yêu thương, vâng lời và hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

Thánh lễ được tiếp tục trong bầu khí linh thiêng và sốt sáng. Trong khoảnh khắc linh thiêng, cao trọng, các em hân hoan, xúc động khi lần đầu được rước Mình Máu Thánh Chúa vào lòng. Đó như một dấu ấn thiêng liêng không thể xóa nhòa trong tâm hồn các em.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một em đã đại diện nói lên tâm tình tri ân cha quản nhiệm Giuse, quý sơ, quý phụ huynh, ban giáo lý cùng các anh chị Huynh trưởng và toàn thể cộng đoàn, đã chuẩn bị để Thánh lễ được cử hành long trọng và sốt sắng.

Nguyện xin Thiên Chúa luôn yêu thương, gìn giữ để các em biết yêu mến Thánh Thể, nhờ đó các em được lớn lên trong ân sủng của Thiên Chúa.
BTT Giáo xứ Thủy Giang Mẫu












