“Chúc mừng Năm Thánh!” : Xin cảm ơn, nhưng tôi nên làm gì ?
Tác giả : Mathilde de Robien
Vào thời điểm chào đón năm mới, đây là cơ hội thích hợp để cất lên lời chúc mừng, đến với mọi người Công giáo, một “Năm Thánh hân hoan tươi đẹp và thánh thiện”. Thật vậy, năm 2025 đánh dấu năm thánh thường niên thứ 27 của Giáo hội Công giáo, một năm thánh được cử hành 25 năm một lần để mỗi thế hệ có thể được hưởng nguồn ân sủng từ thời gian hoán cải và tha thứ tội lỗi này. Năm Thánh 2025, với chủ đề là “Những người hành hương của niềm hy vọng”, bắt đầu vào ngày 24 tháng 12 với việc mở Cửa Thánh của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, và sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 1 năm 2026. Làm thế nào để chúng ta có thể sống năm thánh này một cách cụ thể?
Điều không thể bỏ lỡ: Thực hiện các tiến trình của Năm Thánh
Đối với người Công giáo khắp nơi trên thế giới, Năm Thánh là một sự kiện trọng đại. Đó là cơ hội để quay trở về với Thiên Chúa, đổi mới tương quan của chúng ta với Ngài, để thay đổi, hoán cải. Đây cũng là năm của sự thứ tha tội lỗi. Và ngoài những năm thánh đặc biệt, như năm 2016, năm thánh thường lệ này chỉ quay lại sau mỗi 25 năm. Sẽ thật đáng tiếc nếu chúng ta bỏ lỡ dịp này! Nhưng một cách cụ thể, các tín hữu được mời gọi làm gì trong năm nay? Tất cả chúng ta được mời gọi thực hành tiến trình và những đề nghị của Năm Thánh, để được hưởng những ân sủng gắn liền với năm thánh này, và theo mong muốn của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, chúng ta có thể “cảm nghiệm sống động về tình yêu của Thiên Chúa”.
Để đạt được mục đích này, các giáo xứ và các đền thánh đang huy động mọi nguồn lực khắp nơi trên toàn thế giới, để hỗ trợ các tín hữu trong hành trình hành hương và hoán cải của họ. Tại tất cả các giáo phận của Pháp, các chương trình cụ thể của “Năm Thánh 2025”, dù theo chương trình cá nhân hay được hỗ trợ đồng hành, đều được thiết lập để chào đón những người hành hương. Các chương trình này bao gồm những thời gian đặc biệt để chầu Thánh Thể và suy niệm, đi qua Cửa Thánh, lãnh nhận các Bí tích Thánh Thể và Hòa Giải.
Điều vô cùng tuyệt vời và tốt đẹp trong năm thánh này : Ơn Toàn Xá
Mỗi năm thánh cho phép chúng ta lãnh nhận ơn toàn xá, một “sự tha hình phạt” được ban cho các tội nhân khi thực hành việc xưng tội. Qua đó, năm thánh biểu lộ lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Trong một ghi chú được công bố vào tháng 5 năm ngoái, Tòa Thánh giải thích cách thức để có thể nhận được ân xá nhân dịp Năm Thánh 2025. Trước hết, các tín hữu phải “thực sự ăn năn sám hối” về những tội lỗi mình đã phạm và “được thôi thúc bởi tinh thần của đức ái”. Ngoài ra, họ cũng phải được “thanh tẩy sạch mọi tội lỗi” bằng Bí tích Hòa Giải và được “nuôi dưỡng bằng việc rước lễ” trong Năm Thánh. Cuối cùng, họ phải cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô. Tiếp đó, hai khả năng được đưa ra cho các tín hữu: một cuộc hành hương (có thể đến Rôma, hoặc Đất Thánh, hoặc đến bất kỳ nhà thờ nào được giám mục chỉ định làm nơi liên kết với Năm Thánh), hoặc một hành vi của sự thống hối hay của lòng thương xót (các sứ vụ đạo đức bình dân, các buổi linh thao, các cuộc gặp gỡ đào tạo huấn luyện hoặc các hoạt động từ thiện hướng đến những người nghèo, những người bệnh, những tù nhân, những người ngoại kiều, hoặc những người già).
Trong Năm Thánh, ơn toàn xá có thể được lãnh nhận mỗi ngày một lần. Tuy nhiên, sẽ có một ngoại lệ cho những người xin ơn xá tội cho chính mình và ân xá cho người đã qua đời, những người này sẽ phải rước lễ hai lần trong cùng một ngày.
Điều lý tưởng nhất : Hành hương tới Rôma
Năm 2025 là năm để chúng ta đến Rôma! Dự kiến có khoảng 30 đến 40 triệu khách hành hương sẽ đến Rôma trong năm nay. Các tín hữu sẽ có thể đi qua một trong bốn cửa thánh của các Vương cung thánh đường Giáo hoàng tại Rôma (Thánh Phêrô thành Rôma, Thánh Phaolô ngoại thành, Thánh Gioan Latêranô và Vương Cung Thánh đường Đức Bà Cả). Các lộ trình điểm đến khác cũng đã được lên kế hoạch như cuộc viếng thăm “bảy nhà thờ” được coi là thân yêu của Thánh Philip Neri, hay như cuộc viếng thăm Iter Europaeum – bao gồm các nhà thờ quốc gia Châu Âu ở Rôma – hoặc thậm chí là một lộ trình hành hương dành riêng cho các vị thánh lớn. Các chuyến viếng thăm hành hương đến đền thánh Divin Amour (Tình yêu Thiên Chúa), đến nhà thờ Santo Spirito ở Sassia (Thánh địa Lòng Chúa Thương Xót), đến nhà thờ Saint Paul aux Trois-Fontaines (Thánh Phaolô Ba Dòng Suối) (nơi thánh Phaolô tử đạo) và đến các hầm mộ Kitô giáo cũng được khuyến khích mời gọi.
Chuyển ngữ: Thầy Phó tế Giuse Nguyễn Tùng Anh
Nguồn : Aleteia.
https://fr.aleteia.org/2025/01/02/bonne-annee-jubilaire-euh-merci-mais-quest-ce-que-je-dois-faire