Mùa hè này, các hoạt động công khai của Đức Giáo hoàng đã chậm lại, nhưng các hoạt động từ thiện của ngài thì không. Sự nghỉ ngơi mà Đức Lêô XIV dành cho mình tại Castel Gandolfo trên thực tế không liên quan đến các sáng kiến liên đới được đưa ra cho những người dân đã mất “giấc mơ và cuộc sống của họ” do chiến tranh, như chính Đức Thánh Cha đã nói vào Chúa Nhật tuần trước trong thánh lễ tại giáo xứ Saint Thomas de Villanova. Do đó, thông qua Sở Từ Thiện của Đức Giáo hoàng, Đức Lêô XIV đã gửi các gói thực phẩm đến cư dân của một số khu vực lân cận ở Kharkov, ở Ucraina, bị tàn phá bởi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mới nhất do Nga phát động ồ ạt.

Các chuyến xe của Vương cung thánh đường Hagia Sophia ở Rôma

 Đức Hồng y Konrad Krajewski giải thích: “Đức Thánh Cha yêu cầu chúng tôi làm tối đa có thể, bởi vì “bác ái không đi nghỉ hè, không bao giờ”. ĐHY Tuyên úy của Đức Giáo hoàng cho biết rằng trong những ngày gần đây, những chiếc xe tải chở đầy các gói chứa đầy đồ hộp, dầu, mì ống, thịt, cá, cá ngừ đã rời khỏi Vương cung thánh đường Hagia Sophia, nơi kể từ năm 2022 đã trở thành tâm điểm của tình liên đới của cả thành phố với quốc gia Đông Âu đang bị dày vò này. Thêm vào đó là những nhu yếu phẩm cơ bản dành cho làng Staryi Saltiv và thành phố Shevchenkove, cả hai đều nằm ở tỉnh Kharkiv.

Thực phẩm được cung cấp bởi Ordre Sacré Militaire Constantinien de Saint Georges, một tổ chức thúc đẩy các hoạt động tâm linh, văn hóa và từ thiện theo các nguyên tắc Kitô giáo ở Ý và trên toàn thế giới, tổ chức này cũng cung cấp nền tảng để trợ giúp cho sứ mạng mới này. Sứ mạng này diễn ra sau sứ mạng vào tháng Sáu khi, cũng từ Vương cung thánh đường Hagia Sophia, các chuyến hàng nệm, thực phẩm và đồ chơi trẻ em được gửi đến Ucraina.

Trợ giúp được chuyển trực tiếp đến các gia đình

Mọi thứ đều được chuyển trực tiếp đến các gia đình sống sót sau các cuộc đột kích mà không có bất kỳ trung gian hoặc phân phối nào được ủy quyền cho các tổ chức liên đới khác. Từ vương cung thánh đường đến các gia đình, một hành trình trực tiếp. Và trên các gói viện trợ, người ta có thể đọc một câu đơn giản viết bằng tiếng Ucraina và tiếng Ý: “Quà tặng của Đức Giáo hoàng Lêô XIV dành cho người dân Kharkov”. Những bức ảnh được Đức Hồng y Krajewski chia sẻ làm chứng cho cảm xúc của những người này khi thấy rằng Đức Lêô XIV, giống như Đức Giáo hoàng Phanxicô trước đó, không quên nỗi đau khổ của họ.


Tý Linh chuyển ngữ theo Salvatore Cernuzio – Vatican News

Nguồn: xuanbichvietnam