Ngày thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ An Hải
- Chủ nhật - 09/04/2023 00:47
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ngày thứ sáu Tuần Thánh là ngày duy nhất trong năm không có Thánh lễ, nhưng tại giáo xứ An Hải, hôm nay lúc nào cũng hiện diện nhiều anh chị em tới lui trong thinh lặng để viếng thăm và chầu Mình Thánh Chúa được đặt nơi nhà Tạm từ tối thứ Năm. Bầu không khí nơi giáo xứ yên tĩnh, thánh thiện nhưng lại đượm buồn mang mác.
Đúng 18 giờ, cha quản nhiệm Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ tập trung nơi tượng đài Đức Mẹ để cử hành cuộc kiệu rước tưởng nhớ lại những chặng đường khi xưa Chúa Giêsu đã vác thánh giá để làm giá chuộc con người.
Theo chân Chúa Giêsu, cả cộng đoàn cùng trang nghiêm bước vào phần Phụng vụ Lời Chúa. Mở đầu bài giảng, cha chủ tế dùng hình ảnh một bức tượng thánh giá đặc biệt bên Tây Ban Nha: Đức Giêsu chịu đóng đinh có một tay trái và hai chân còn tay phải rời khỏi lỗ đinh và đưa ra phía trước trong tư thế như đang ban phép lành. Từ đó cha giảng lễ đúc kết: Hình ảnh đó thể hiện tình yêu và lời mời gọi tha thiết cúa Chúa mong mỏi con người từ bỏ tội lỗi mà quay về cùng Ngài. Cha cắt nghĩa hình ảnh cây Thập Giá của Chúa Giêsu trên ba khía cạnh: Lời xin vâng Chúa Cha đến tận cùng – hạ mình đến thẳm sâu – để yêu thương và tha thứ mọi tội lỗi cho con người.
Kết thúc bài giảng, cha mời gọi mỗi người đón nhận đón nhận Thập giá Đức Giêsu vào cuộc đời của mình, cùng bước theo Đức Giêsu trên con đường thập giá và để cho tình yêu thương tha thứ từ Thập giá của Chúa trở nên sức sống cho bản thân. Từ đó, người tín hữu biết sống và bày tỏ lòng biết ơn Đức Kitô vì đã chết cho chúng ta được sống. Hãy thể hiện điều đó bằng sống ngoan thảo theo giới răn và lệnh truyền của Chúa
Tiếp theo, cộng đoàn sốt sắng tham dự nghi thức Kính thờ Thánh Giá và Rước Lễ. Mỗi người lặng lẽ kết thúc ngày thứ Sáu Tuần Thánh của riêng mình trong thinh lặng. Thinh lặng ra về hoặc thinh lặng âm thầm suy niệm lại hành trình thương khó của Chúa bên nhà táng xác Chúa.
Văn Tùng (BTT An Hải)
Một số hình ảnh khác