Giới trẻ liên xứ Thúy Lâm – Đầu Lâm chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19: “Làm việc nhỏ với tình yêu lớn”
- Thứ ba - 17/03/2020 22:20
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Đại dịch đang gây lên bao nỗi hoang mang khắp nơi và làm khó khăn cho bao người trong cuộc sống. Tuy nhiên, chính trong lúc bi đát ấy, nhiều nghĩa cử của tình người lại có dịp tỏa sáng. Nhóm Thiện nguyện của Giới trẻ liên xứ Thúy Lâm và Đầu Lâm như một trường hợp điển hình.
Kể từ khi ý thức được sự nguy hiểm của virus corona và nguy cơ lây lan đến cộng đồng, các bạn trẻ thuộc hai giáo xứ trên, được sự hướng dẫn và khích lệ của cha xứ Tôma Đỗ Đức Lượng, đã thành lập lên Nhóm Thiện Nguyện. Ban đầu Nhóm phát nước rửa tay khô diệt khuẩn tại các nhà thờ, trước mỗi thánh lễ và giờ cầu nguyện. Việc làm nhỏ bé này không chỉ giúp người dân tránh lây nhiễm, mà còn giúp họ nâng cao ý thức về việc phòng dịch bệnh nguy hiểm này.
“Việc làm hữu ích thật đúng lúc”, như lời nhận định của cha Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR, người đồng hành cùng với Nhóm Thiện Nguyện, đã có sức lan tỏa nhanh chóng. Các bạn trẻ không chỉ dừng lại ở các nhà thờ thuộc hai giáo xứ của mình, nhưng còn đến một số nhà thờ xung quanh thuộc huyện Thanh Miện và Gia Lộc.
Việc đẩy lùi đại dịch Covid-19 còn tiến thêm một bước nữa khi Nhóm tiến hành phun khử khuẩn tại các nhà thờ, nhà xứ và nhà giáo lý. Tính đến thời điểm hiện tại Nhóm đã phát miễn phí nước rửa tay khô và phun khử khuẩn tại 7 giáo xứ và 10 giáo họ trong và ngoài khu vực. Trong bối cảnh đại dịch đang diễn biến phức tạp thì các việc làm này rất thiết thực và ý nghĩa.
Điều tuyệt vời hơn là việc làm này đã đánh động đến cộng đồng dân chúng, nhất là các bạn trẻ. Các thiện nguyện viên không dừng lại ở giáo xứ Thúy Lâm và Đầu Lâm, mà còn lan tỏa đến các bạn trẻ của giáo xứ Phú Tảo, Kẻ Bượi, giáo họ Kim Trang…. Một bạn trẻ của Nhóm đã giãi bày tâm sự: “Điều làm chúng em vui nhất không chỉ là việc làm được mọi người đón nhận, khích lệ, mà đã chạm đến trái tim của nhiều bạn trẻ khác”.
Vừa tròn 1 tháng ra đời (17/2-17/3), Nhóm Thiện Nguyện đang dần lớn mạnh và có những việc làm tích cực nhằm ngăn chặn sự lây lan của nạn dịch, đồng thời thể hiện nét đẹp của tình người, tinh thần bác ái của Kitô hữu.
“Làm việc nhỏ với tình yêu lớn”. Đó là tâm tình của các thành viên trong Nhóm Thiện Nguyện và cũng là cảm nhận của những ai biết về hoạt động của họ. Những nghĩa cử ấy, hơn bao giờ hết, cần được nhân rộng hơn trong bối cảnh Covid-19 vẫn đang bùng phát nhiều nơi, đồng thời như dọi thêm tia sáng hy vọng khi đại dịch đang bao trùm bóng tối sợ hãi trên hoàn cầu và gieo rắc chết chóc khắp nơi.
“Việc làm hữu ích thật đúng lúc”, như lời nhận định của cha Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR, người đồng hành cùng với Nhóm Thiện Nguyện, đã có sức lan tỏa nhanh chóng. Các bạn trẻ không chỉ dừng lại ở các nhà thờ thuộc hai giáo xứ của mình, nhưng còn đến một số nhà thờ xung quanh thuộc huyện Thanh Miện và Gia Lộc.
Việc đẩy lùi đại dịch Covid-19 còn tiến thêm một bước nữa khi Nhóm tiến hành phun khử khuẩn tại các nhà thờ, nhà xứ và nhà giáo lý. Tính đến thời điểm hiện tại Nhóm đã phát miễn phí nước rửa tay khô và phun khử khuẩn tại 7 giáo xứ và 10 giáo họ trong và ngoài khu vực. Trong bối cảnh đại dịch đang diễn biến phức tạp thì các việc làm này rất thiết thực và ý nghĩa.
Điều tuyệt vời hơn là việc làm này đã đánh động đến cộng đồng dân chúng, nhất là các bạn trẻ. Các thiện nguyện viên không dừng lại ở giáo xứ Thúy Lâm và Đầu Lâm, mà còn lan tỏa đến các bạn trẻ của giáo xứ Phú Tảo, Kẻ Bượi, giáo họ Kim Trang…. Một bạn trẻ của Nhóm đã giãi bày tâm sự: “Điều làm chúng em vui nhất không chỉ là việc làm được mọi người đón nhận, khích lệ, mà đã chạm đến trái tim của nhiều bạn trẻ khác”.
Vừa tròn 1 tháng ra đời (17/2-17/3), Nhóm Thiện Nguyện đang dần lớn mạnh và có những việc làm tích cực nhằm ngăn chặn sự lây lan của nạn dịch, đồng thời thể hiện nét đẹp của tình người, tinh thần bác ái của Kitô hữu.
“Làm việc nhỏ với tình yêu lớn”. Đó là tâm tình của các thành viên trong Nhóm Thiện Nguyện và cũng là cảm nhận của những ai biết về hoạt động của họ. Những nghĩa cử ấy, hơn bao giờ hết, cần được nhân rộng hơn trong bối cảnh Covid-19 vẫn đang bùng phát nhiều nơi, đồng thời như dọi thêm tia sáng hy vọng khi đại dịch đang bao trùm bóng tối sợ hãi trên hoàn cầu và gieo rắc chết chóc khắp nơi.
Chân Hy (Nhóm Thiện Nguyện)