C

Được làm con Chúa

Đã thành rồi, bố của anh đã là con của Thiên Chúa kể từ khi ông ấy ước muốn như vậy. Và việc ông ấy chết đi, hẳn là vì Ngài đã có những kế hoạch riêng cho bố của anh. Chúng ta đều có thể tin tưởng rằng ông ấy đang hạnh phúc trên thiên đàng.

T

Chút cảm nhận từ câu chuyện Người thầy chân chính

Một hành động tưởng chừng vô ý như Thầy đã nhận định nhưng thực sự lại vô cùng "hữu ý". Chúng ta nhận ra một nhân cách, một con tim tràn đầy Lòng Thương Xót.

Lời xin vâng của Mẹ Maria - Tác giả: Hoài Thanh

Lời xin vâng của Mẹ Maria - Tác giả: Hoài Thanh

"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."

PS

Chúa đã sống lại! Alleluia

Nhưng Chúa Kitô đã sống lại. Ngài đã cho chúng ta niềm hy vọng. Ngài đã đem theo những đau khổ của loài người qua bên kia bờ tuyệt vọng, làm cho những quằn quại của kẻ sắp bị cái chết tiêu diệt, nhưng là nỗi đau của người mẹ đang sinh con, nỗi đau làm phát sinh sự sống mới. Chúa Giêsu sống lại, và Thập giá không còn là dấu hiệu của ô nhục, nhưng là dấu hiệu của vinh quang.

Ca mừng Chúa Phục Sinh - Tác giả: Cóc Hoa

Ca mừng Chúa Phục Sinh - Tác giả: Cóc Hoa

Chúa nay thực đã phục sinh. Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia!

H

“Hoa nở Mùa Chay”

Vậy thì Mùa Chay Thánh 2024 này có gì mới, có gì lạ? Giữa bối cảnh của một thế giới hời hợt, phân tán và lệ thuộc [1], Mùa Chay có trở nên dấu chỉ của sự sâu sắc, hiệp nhất và tự do như nội dung Sứ điệp Mùa Chay năm nay chăng: "Xuyên qua sa mạc Thiên Chúa dẫn ta tới tự do"? Mùa Chay thường được gắn với sự khô cằn và khổ chế nhưng không vì thế mà không có sự tươi mới và thăng hoa. Bởi lẽ đó, "Hoa Nở Mùa Chay" ắt cũng phải là lẽ thường của đời Dâng Hiến.

Bên hồ Bethesda - Tác giả: Lê Đình Bảng

Bên hồ Bethesda - Tác giả: Lê Đình Bảng

Tạ ơn Chúa, giữa tận cùng, khốn khổ
Trong thương đau, tôi may phước gặp Người...

Một chiều Canvê - Tác giả: Kình Lạc

Một chiều Canvê - Tác giả: Kình Lạc

Mùa Chay đã tới người ơi
Lắng nghe lời Chúa gọi mời thiết tha:
"Con ơi, hãy vác cùng Ta
Việc con sẽ đẹp lòng Cha trên trời!"

HS

Hồi sinh

Tiếng thở gấp gáp của anh tôi khiến tôi nhận thấy sự đau đớn trong anh, và thương anh rất nhiều. Anh nắm lấy tay tôi cùng tiếng thở liên hồi như muốn nói điều gì đó nhưng có lẽ không kịp nữa rồi...

Mùa Chay Thánh - Tác giả: Kình Lạc

Mùa Chay Thánh - Tác giả: Kình Lạc

Mùa Chay ơi, hãy đến và ở lại
Để tha nhân biết ăn năn sám hối
Vì nhân loại còn đam mê lỗi tội
Sống buông mình lạc thú mãi không thôi.

N2

Như ngọn nến tiêu hao

Cây nến nhỏ vẫn còn nằm một góc trong ngăn bàn làm việc của Trúc Thanh. Ngọn nến cho lòng Trúc Thanh nhiều ấm áp và bình an. Nhưng ngọn nến chỉ được đốt lên mới có một lần. Nàng không đủ can đảm nhìn những vệt chảy loang lỗ trên thân nến. Nàng không đủ can đảm nhìn thân nến cứ tiêu hao dần dần mỗi khi được đốt lên. Nàng tự hứa với lòng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, để không bao giờ phải đốt nến nữa...15:17/-strong/-heart:>:o:-((:-h/-strong/-heart:>:o:-((:-h15:18Đã nhậnXem trước khi gửiThả Files vào đây để xem lại trước khi gửi

Về với Chúa - Tác giả: Đa Minh Thiên Sa

Về với Chúa - Tác giả: Đa Minh Thiên Sa

Về với Chúa đừng nên xé áo
Hãy lặng thầm đấm ngực ăn năn...


Các tin khác

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 177
  •   Máy chủ tìm kiếm 20
  •   Khách viếng thăm 157
 
  •   Hôm nay 68,513
  •   Tháng hiện tại 863,825
  •   Tổng lượt truy cập 80,796,725