Lễ mừng kính thánh Phêrô Quan thầy và đặt viên đá góc nhà thờ Đồng Xá

Thứ sáu - 29/06/2018 18:35      Số lượt xem: 4796

“Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ” (Tv 118,24). Đức cha đã mượn lời trên để diễn tả bầu khí trong ngày mừng lễ thánh Phêrô Quan thầy và nghi thức đặt viên đá góc xây nhà thờ giáo họ Đồng Xá, vào lúc 9h30 sáng ngày 29/9/2018.


Niềm vui của ngày lễ Quan thầy năm nay dường như đong đầy hơn, khi chính ngày này, mội sự kiện lớn đã diễn ra: Nghi thức đặt viên đá góc của nhà thờ. Đến với Đồng Xá hôm nay, không ít người ngỡ ngàng bởi công trinh nhà thờ, chỉ với vỏn vẹn 5 tháng trời, từ mảnh đất trống không đã mọc lên hình hài một ngôi nhà thờ khang trang. Tuy còn nhiều việc phải làm, nhưng khi ngắm nhìn nhà thờ với thời gian ngắn ngủi, ai nầy đều cảm thấy “Việc Chúa làm cho ta ôi thật vĩ đại...”. Quả thế, điều ước mơ bao lâu, nay đang đi vào hiện thực. Điều kỳ diệu ấy được tạo nên từ ơn Chúa cùng với sự nhiệt thành của người dân Đồng Xá, sự tận tâm của cha xứ Isiđôrô Phạm Văn Toản, từ quý vị Ân nhân gần xa, trong đó không thể không kể đến những anh em của giáo xứ mẹ Thánh Antôn.
 
Ngôi nhà thờ được xây cất vừa nuôi dưỡng đức tin và cũng là hình thức biểu dương đức tin. Đức cha chia sẻ: “Giáo hội Chúa Kitô bền vững muôn đời dù gặp muôn vàn gian nan thử thách, bời Giáo hội được đặt trên nền tảng lời tuyên xưng của thánh Phêrô: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Với ơn gọi theo Chúa Kitô, mỗi tín hữu đều được mời gọi tuyên xưng đức tin. Việc tuyên xưng đức tin được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, trong đó việc xây Nhà Chúa như một cách sống động để biểu dương niềm tin vào Chúa trước mặt mọi người. 

Trước khi cử hành nghi thức đặt viên đá góc, Đức cha cũng nói lên ý nghĩa đặc biệt của việc làm này: “Viên đá góc có chức năng nối kết để tạo nên sự vững chắc của toà nhà. Với niềm tin, viên đá góc ấy còn là biểu trưng cho chính Chúa Kitô - Viên đá góc trong toà Nhà Thiên Chúa. Trong ý hướng ấy, người cha chung giáo phận khuyên nhủ người tín hữu Đồng Xá hãy trở nên viên đá sống động, để cùng với viên đá góc tường Giêsu, xây nên Toà nhà thiêng liêng, Đền thánh cho Thiên Chúa ngự trị. 

Trong niềm vui mừng khôn tả của ngày hồng phúc, ông trùm đại diện cho cộng đoàn đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc với Đức cha, cha xứ, quý ân nhân gần xa đã chung tay góp sức làm nên những điều kỳ diệu nơi cộng đoàn Đồng Xá. 

Con đường phía trước còn dài và bước đường đi còn trải qua nhiều gian nan vất vả. Tuy nhiên, như những chặng đường đã qua, ai nấy đều xác tín rằng: “Việc Chúa đã khởi sự nơi chúng con, chính Người sẽ hoàn tất”. 
BTT GP

SPHI9156
SPHI9162

SPHI9179
SPHI9201
SPHI9200
SPHI9208
SPHI9228
SPHI9212
SPHI9215
SPHI9233
SPHI9235
SPHI9236
SPHI9234
SPHI9206
SPHI9239
SPHI9252
SPHI9250

SPHI9269
SPHI9268
SPHI9274
SPHI9272
SPHI9253
SPHI9281
SPHI9291
SPHI9300
SPHI9312
SPHI9306
SPHI9328
SPHI9330
SPHI9331

SPHI9324SPHI9340

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 245
  •   Máy chủ tìm kiếm 102
  •   Khách viếng thăm 143
 
  •   Hôm nay 28,515
  •   Tháng hiện tại 1,015,432
  •   Tổng lượt truy cập 79,764,116