Lễ khánh thành trùng tu nhà thờ, làm phép bàn thờ và tượng đài giáo xứ Kim Côn

Thứ ba - 12/09/2023 17:52      Số lượt xem: 902

“Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình chan chứa một niềm vui” (Tv126,3). Tâm tình của dân Chúa xưa kia được thể hiện qua lời thánh vịnh trên cũng là tâm tình của cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Kim Côn hôm nay, ngày 10/09/2023, một ngày ghi dấu ấn lịch sử của Giáo xứ nhân ngày lễ Tạ ơn trùng tu nhà thờ, làm phép bàn thờ và tượng đài.

OK 00955

Sự vĩ đại của việc Chúa đã làm cho Giáo xứ Kim Côn qua chặng đường lịch sử đã qua. Sau năm 1954, giáo xứ Kim Côn dường như không còn, đặc biệt sau những năm 70 của thế kỉ trước, nhà thờ bị tháo rỡ, không ai ở nơi đây có thể dám nghĩ đến việc tái thiết lại ngôi thánh đường. Thế nhưng “việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại thay” trong những năm 2000, với sự nỗ lực của bề trên Giáo phận và cha cố Stephano Nguyễn Văn Hiển cùng với sự chung tay góp sức của những người con giáo xứ Kim Côn khắp nơi trên thế giới, ngôi thánh đường đã được xây dựng.
OK 00985
 
OK 01336

Sau những năm đó, cộng đoàn đức tin dần được hồi phục và nay, sau gần 20 năm xây dựng, nhà thờ và khuôn viên cũng cần được trùng tu, với sự cố gắng của cha xứ cựu Giuse Nguyễn Văn Xứng và cha Phêrô - cha xứ đương nhiệm, cùng với những tấm lòng hảo tâm hướng về quê hương của những người con của Giáo xứ Kim Côn trong Nam cũng như ngoài Bắc, trong nước cũng như ở Hải Ngoại, cùng với lòng quảng đại của quý ân nhân gần xa. Tất cả đã sống theo lời Chúa dạy “cho thì có phúc hơn là nhận”. Cùng với sự hi sinh nhiệt thành của anh em các tổ thợ của Giáo xứ Xuân Quang, Giáo họ Côn Lĩnh. Tất cả cùng làm nên những công việc cần thiết cho ngôi thánh đường sao cho xứng thờ phượng Chúa và củng cố đức tin cho dân Chúa.
OK 01107

Vì thế, hôm nay, với sự quan tâm của bề trên Giáo phận là Đức Cha Vinh Sơn, Đức Cha cùng với quý cha, quý ân nhân, thân nhân và cùng toàn thể quý khách gần xa đã cùng với cộng đoàn giáo xứ Kim Côn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa qua thánh lễ. Ước mong, qua thánh lễ Tạ ơn, hồng ân Thiên Chúa luôn tuôn đổ xuống trên cộng đoàn nơi đây cũng như toàn thể mọi người. Thánh lễ tạ ơn hôm nay cũng là một khởi đầu mới cho cộng đoàn nơi đây.
OK 01154
OK 01247

Trong bài chia sẻ, Đức Cha Vinh-sơn đã lược qua chặng đường mà Giáo xứ Kim Côn đã trải qua và Ngài ước mong cộng đoàn nơi đây phát triển lớn mạnh trở thành cây cao bóng cả trong Giáo phận.
OK 01302
 
OK 01384

Ước mong qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse quan thầy Giáo xứ, xin Chúa làm cho cây đức tin nơi đây mỗi ngày một lớn mạnh như lời thánh thi:
 
Cây đức tin rồi ra nảy mậm,
bén rễ sâu vào tận trí lòng,
vui mừng hé nụ cậy trông,
nở hoa mến Chúa đơm bông yêu người
.”
OK 01394
OK 01381
 

Bài Viết: BTT Giáo xứ Kim Côn
Ảnh: BTT Giáo Hạt Nam Am

 
Một số hình ảnh khác
OK 01170

OK 01041
OK 01018
OK 01052
OK 01082
OK 01121
OK 01135
OK 01140
OK 01179
OK 01264
OK 01320
OK 01344

OK 01368

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 156
  •   Máy chủ tìm kiếm 15
  •   Khách viếng thăm 141
 
  •   Hôm nay 7,884
  •   Tháng hiện tại 456,429
  •   Tổng lượt truy cập 81,764,405