Lễ an táng cụ cố Ixiđôrô Phạm Văn Thống

Thứ ba - 14/07/2020 11:01      Số lượt xem: 5392

Cụ cố Ixiđôrô Phạm Văn Thống, thân phụ cha Ixiđôrô Phạm Văn Toản, sau hành trình 88 năm trần gian đã an nghỉ trong Chúa. Thánh lễ an táng, do Đức Tổng Giuse chủ sự, được cử hành vào lúc 9h00 ngày 13 tháng 7 năm 2020, tại nhà thờ giáo xứ Vạn Hoạch.

HDV 0571
 
Cùng đồng tế, có cha Đại diện Giuse, quý cha Quản hạt và đông đảo quý cha trong và ngoài Giáo phận. Hiệp thông trong Thánh lễ, có quý thầy phó tế, quý tu sĩ, chủng sinh, đông đảo tín hữu gần xa, trong đó có Ban chánh trương, Ban hành giáo và nhiều hội đoàn đến từ giáo xứ Thánh Antôn, nơi cha Ixiđôrô đang coi sóc. Sự hiện diện ấy không chỉ làm nên một Thánh lễ trang trọng, sốt sắng, mà còn cho thấy tình cảm lớn lao của mọi người dành cho cụ Cố trong giây phút “nghĩa tử là nghĩa tận” này.

Cụ cố Ixiđôrô được đón nhận những tình cảm thân thương quý trọng ấy, bởi vì ngoài tư cách là cố của một linh mục, cụ Cố còn là người tín hữu đạo đức, nhiệt thành phục vụ nhà Chúa với nhiều năm trong cương vị là Ban hành giáo và nhiều công tác khác trong giáo xứ, cách riêng là một Giáo lý viên kỳ cựu nơi giáo huyện Vĩnh Bảo và trong cả giáo phận Hải Phòng.

Trong lời ngỏ dẫn vào Thánh lễ, Đức Tổng Giuse đã tâm tình: “88 năm hành trình cuộc đời - 88 năm hành trình đức tin với biết bao khó khăn thử thách của thời cuộc, cụ cố Ixiđôrô vẫn luôn trung thành với Chúa, nhất là luôn nhiệt thành cộng tác xây dựng Giáo hội trong vai trò là giáo lý viên nhiều năm, hăng say cộng tác với các cha xứ để xây dựng cộng đoàn đức tin nơi đây”.

“Người ta sinh ra từ lòng mẹ để vào lòng đất, người ta sinh ra từ lòng đất để về cõi trời”. Từ triết lý nhân sinh của một học giả, qua bài giảng, Đức Tổng Giuse đã làm sáng ngời lên Giáo huấn của Chúa về sự phục sinh sau cái chết. Với cái nhìn vô thần, chết là về cõi hư vô, với đạo ông bà thì chết là về với tổ tiên, còn dưới lăng kính đức tin, chết là ngưỡng cửa bước vào cõi sống. Đây không phải là điều hão huyền, nhưng niềm tin vào Đức Kitô đảm bảo điều ấy khi chính Người chiến thắng cái chết sau ba ngày an táng trong mồ. Người chính là hạt giống gieo vào lòng đất, chịu chấp nhận chết đi, đã đã trổ sinh nhiều bông hạt.

Một người nằm xuống cũng chính là lúc hạt giống được gieo trồng. Với nhãn quan ấy, Đức Tổng chia sẻ, người ta nhìn cái chết với sự lạc quan, bởi chẳng ai gieo giống lại không hy vọng một vụ mùa thu hoạch sẽ tới vào ngày mai. Nhưng lời này an ủi biết bao cho gia đình tang quyến và thắp lên niềm hy vọng vào sự sống vinh quang sau cái chết cho những người có niềm tin. Cùng với lời mời gọi cầu nguyện cho cụ cố Ixiđôrô sẽ được trỗi dậy sau khi được gieo vào lòng đất, người cha chung mời gọi cộng đoàn nhận ra “cùng đích của cuộc đời”, để sống như “bông sen giữa bùn lầy” và nỗ lực vươn lên để chiếu sáng như “cây nến giữa cuộc đời” hướng tới ngày phục sinh vinh quang.

Thay lời cho cụ cố bà và gia quyến, cha Ixiđôrô trong niềm xúc động đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc về sự ưu ái của Đức Tổng Giuse, sự quan tâm và yêu thương của quý cha, qúy tu sĩ cùng quý khách dành cụ Cố Ixiđôrô trước lúc lìa khỏi trần gian. Những nghĩa cử ấy ấm lòng người ra đi và là niềm an ủi lớn lao cho người còn sống trong lúc đau thương này.

Sau nghi thức tiễn biệt do cha xứ Gioan Baotixita cử hành, thi hài cụ cố Ixiđôrô Phạm Văn Thống được đưa đi an táng tại vườn thánh giáo xứ Vạn Hoạch, chờ ngày phục sinh của những kẻ từ cõi chết.
BTT GP

IMG 9626
HDV 0444HDV 0445
HDV 0466IMG 9585IMG 9653IMG 9532

HDV 0473
HDV 0447
HDV 0486HDV 0506HDV 0499HDV 0501HDV 0494HDV 0507HDV 0519HDV 0521
HDV 0523

HDV 0580HDV 0578HDV 0567
HDV 0571HDV 0590
HDV 0592

HDV 0597

HDV 0598

HDV 0610
HDV 0611
HDV 0636HDV 0642

 
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 226
  •   Máy chủ tìm kiếm 13
  •   Khách viếng thăm 213
 
  •   Hôm nay 43,021
  •   Tháng hiện tại 1,029,938
  •   Tổng lượt truy cập 79,778,622