Trong bầu khí vui mừng cùng với tâm tình tạ ơn, khởi đầu cho ngày sum họp, Đức cha, quý cha và quý cộng đoàn cùng nhìn lại Giáo phận năm 2017 qua 10 sự kiện nổi bật. 10 sự kiện ấy như những việc kỳ diệu Chúa làm, những dấu chứng muôn ơn lành Chúa ban trên mảnh đất Hải Phòng thân thương. Tất cả những điều ấy khơi lên tâm tình tạ ơn trong ngày Tết và thắp lên niềm hy vọng khi mùa Xuân về.
Ngày Tết mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Với gia đình giáo phận, theo như lời cha Tổng đại diện phát biểu chúc mừng Đức cha, thì đó là "Tết đoàn viên, Xuân sum họp". Quả thế, đoàn con cái từ khắp nơi quy tụ với nhau trong tình gia đình, để tạ ơn Chúa, sống tình liên đới và khích lệ nhau trong sứ mạng xây dựng giáo phận và làm chứng cho Chúa. Tâm tình của đoàn con dâng lên vị mục tử giáo phận là lãng hoa tươi thắm cùng với lời nguyện ước cho vị mục tử luôn trở nên "nguyên lý của tình đoàn viên" và "trung tâm của sự sum vầy" nơi giáo phận thân yêu này.
Đáp từ, cảm nhận được tấm lòng thơm thảo của đoàn con cái, dù giữa bầu không khí lạnh giá tê tái của đất trời, Đức cha vẫn cảm nhận thấy "hơi ấm tình người, tình gia đình trong ngày sum họp này". Ngài cũng nhắc đến ý nghĩa của ngày hôm nay như để tạ ơn Chúa, cám ơn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Hướng tới tương lai, Đức cha nhắc đến những chương trình mục vụ như những điểm nhấn trong năm mới. Khởi công xây dựng Đền Thánh - Một công trình của Đức tin và sự hiệp nhất sẽ thực hiện trong năm này. Công trình nhà Mục vụ và hưu dương linh mục - Đang được xây dựng và sẽ sử dụng vào việc hưu dưỡng cho các linh mục và nơi tĩnh tâm, đào tạo cũng như các sinh hoạt mục vụ khác. Năm Giới trẻ giáo phận nhằm giúp cho các bạn trẻ sống đức tin và loan truyền đức tin, với Đại hội giới trẻ miền bắc diễn ra tại Hải Phòng vào trung tuần tháng 11 tới. Những dự tính này có thể thành tựu là nhờ ơn Chúa, nhưng, theo Đức cha, nó cũng phụ thuộc vào sự nỗ lực cộng tác của mọi thành phần dân Chúa trong gia đình giáo phận.
Sau tất cả những tâm tình ấy, chủ chăn và đoàn chiên cùng bước vào Giờ chầu tạ ơn sốt sắng và lắng đọng. Tâm tình tạ ơn đã được dâng lên Chúa, bởi biết bao ơn lành Người đã ban cho giáo phận trong năm qua. Những dự phóng cho tương lai cũng được phó thác cho Lòng thương xót của Chúa, xin Ngài chúc lành, để Năm mới này gia đình giáo phận "bước đi trong bình an" và "tiếp tục trên hành trình thăng tiến".
Giờ chầu khép lại, mọi người cùng chung chia bữa cơm trong bầu khí thân mật ấm áp của tình gia đình. Bầu khí vui tươi và thân tình của ngày sum họp không chỉ khiến ai nấy cảm nhận sự êm dịu mà tác giả Thánh vịnh 133 diễn tả: "Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống sum vầy bên nhau", mà còn cảm thấy Tết đã đến, Xuân đang về…
BTT GP