Lễ giỗ lần thứ 19 Đức cha cố Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương

Thứ bảy - 10/03/2018 14:34      Số lượt xem: 4773

Cách đây vừa tròn 19 năm, Đức cha cố Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương đã nói lời từ biệt với đoàn chiên Hải Phòng để trở về nhà Cha trên trời. Hôm nay, với tâm tình yêu mến và lòng hiếu thảo, đoàn con cái giáo phận đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngài nhân ngày giỗ. Thánh lễ giỗ diễn ra vào lúc 9h00 sáng ngày 10 tháng 3 năm 2018, tại nhà thờ Chính Tòa.


Cha Tổng đại diện Giuse Nguyễn Văn Thông chủ tế thánh lễ (do Đức cha Giáo phận đang tham dự chuyến hành hương Roma - Ad Limina). Cùng đồng tế có đông đảo các linh mục giáo phận, quý tu sĩ cùng cộng đoàn tín hữu gần xa tham dự. Tâm tình sám hối tĩnh lặng của mùa chay dường như làm cho thánh lễ giỗ thêm phần sâu lắng và sốt sắng hơn.

Khởi đầu thánh lễ, cha chủ tế mời gọi mỗi người hiện diện quanh phần mộ của Đức cha cố Giuse Maria và trong ngày giỗ của ngài - như nghĩa cử của lòng yêu mến và thảo hiếu với vị mục tử đáng kính của Giáo phận, hãy "cầu nguyện cho Đức cha hưởng vinh phúc với Chúa trên Nước hằng sống và cố gắng nỗ lực thực thi giáo huấn ngài để lại, hầu sống đức tin và góp phần xây dựng giáo phận ngày một thăng tiến".

"Hãy ra khơi" - Đó là khẩu hiệu của Đức cha cố Giuse Maria, được gợi hứng từ đoạn Tin mừng theo thánh Luca (5,1-11). Khởi đi từ đoạn Tin mừng này, sau khi nói về khoa sư phạm huấn luyện bằng lời giảng dạy và phép lạ của Đức Giêsu với các môn đệ, cha Tổng đại diện Giuse đã nêu lên ý hướng mục vụ của Đức cha cố qua chính tâm niệm đời giám mục của ngài. "Hãy ra khơi" không chỉ vì ngài xuất phát từ giáo phận Tây Đàng Ngoài đến với giáo phận Đông Đàng Ngoài  - mảnh đất duyên hải, mà ngài còn có ý hướng như các tông đồ xưa, hãy ra khơi để thả lưới bắt cá về cho Nước Chúa. Hơn nữa, đường hướng mục vụ của vị mục tử còn muốn cho các linh mục, tu sĩ cũng như các tín hữu giáo dân Hải Phòng hãy cùng ra khơi để đem về những mẻ cá lớn cho Chúa.

Dù sống giữa một bối cảnh xã hội với rất nhiều khó khăn phức tạp, nhưng Đức cha cố Giuse Maria vẫn luôn lưu tâm đến việc đào tạo nhân sự cho giáo phận. Cách riêng, cha giảng lễ nhắc đến việc đào tạo các linh mục, các ban hành giáo …, mà hoa trái ngày hôm nay giáo phận đang được thừa hưởng. Với những công phúc ấy, một lần nữa, cha Giuse mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho vị ân nhân đặc biệt là Đức cha cố Giuse Maria và thực thi giáo huấn của ngài, hầu lời cầu nguyện được hữu hiệu hơn.

Trước khi thánh lễ khép lại, cha chủ tế đến trước phần mộ, trong tâm tình hiệp thông với cộng đoàn phụng vụ, phó dâng linh hồn Đức cha cố Giuse Maria cho Lòng thương xót của Chúa, xin Chúa nhân từ cho ngài được chung hưởng phần phúc với những người Chúa chọn như lời Người đã phán: "Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, thì kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó" (Ga 12, 26).

Đức cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương sinh ngày 04 tháng 10 năm 1919, tại giáo xứ Bút Đông, Tổng giáo phận Hà Nội. Ngài thụ phong linh mục năm 1949 và tấn phong giám mục năm 1979. Ngày 24 tháng 2 năm 1979, Đức cha Giuse Maria nhận giáo phận Hải Phòng. Sau 20 năm coi sóc giáo phận, Đức cha đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 10 tháng 3 năm 1999, và được an táng tại cung thánh nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng.
BTT GP
TUY 0620
TUY 0685
TUY 0630
TUY 0638
TUY 0646
TUY 0645
TUY 0664

TUY 0665
TUY 0622
TUY 0684
TUY 0675
TUY 0686
TUY 0693
TUY 0694

TUY 0695
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 217
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 210
 
  •   Hôm nay 35,195
  •   Tháng hiện tại 1,279,204
  •   Tổng lượt truy cập 81,212,104