Giáo xứ Hào Xá: 34 em thiếu nhi được Xưng tội và Rước lễ lần đầu
- Thứ hai - 07/08/2023 14:18
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Chúa nhật ngày 06/08/2023, tại thánh đường giáo xứ Hào Xá, 34 em thiếu nhi trong giáo xứ được lãnh nhận hai Bí tích: Bí tích Hòa Giải và Bí tích Thánh thể. Thánh lễ do cha xứ Giuse Bùi Văn Đạo chủ sự và đông đảo bà con hiện diện.
Để có được ngày hồng phúc hôm nay, các em đã trải qua một quá trình học hỏi giáo lý nhiều năm với sự dạy dỗ của quý cha, quý thầy, quý sơ, quý anh chị giáo lý viên cùng với sự đồng hành của gia đình các em.
Hôm nay, các em được cha mẹ và các anh chị giáo lý viên và anh chị giới trẻ chăm chút cho từ đầu tóc, quần áo và mọi thứ đều rất chỉn chu, em nào nhìn cũng thật xinh xắn và đáng yêu để chuẩn bị đón rước Chúa vào lòng. Đúng 19h30, các em cùng quý cộng đoàn hân hoan tiến vào thánh đường để hiệp dâng Thánh lễ.
Điểm đặc biệt trong Thánh lễ hôm nay, các em sắp lãnh nhận hai Bí tích được đọc các bài đọc lời Chúa và thay cộng đoàn đọc lời cầu nguyện chung.
Trong bài giảng lễ, cha xứ Giuse nhấn mạnh với cộng đoàn, mỗi người Kitô hữu cần biết xác định ‘thần tượng’ của cuộc đời mình là chính Chúa Giêsu chứ không phải một đối tượng nào khác. Mừng lễ Chúa Giêsu biến hình, cha hướng dẫn cộng đoàn xác tín về quyền năng và vinh quang của Thiên Chúa có từ đời đời. Đó là đích điểm mà mỗi người là con cái Thiên Chúa cũng sẽ được hưởng khi chúng ta biết nỗ lực, cố gắng sống như ‘thần tượng Giêsu’ chỉ dạy và đó cũng là lời căn dặn của Chúa Cha ‘hãy vâng nghe lời Người’. Chia sẻ với 34 em thiếu nhi sắp lãnh nhận Bí tích, cha mời gọi các em hãy sống theo lời mời gọi của thần tượng Giêsu, ngoan hiền, yêu Chúa nhiều hơn, sống đúng Mười điều răn Chúa dạy và đặc biệt hãy cố gắng giữ tâm hồn trong sáng nhất có thể để xứng đáng rước Chúa vào trong tâm hồn mỗi ngày.
Cha cũng mời gọi quý cộng đoàn, đặc biệt bố mẹ của các em hãy chọn Chúa Giêsu là lý tưởng của cuộc đời thay vì chọn tiền bạc, danh vọng… vì nó không bền vững và nhất là dễ làm con người mau hư mất và nhiều khi chỉ là hư ảo. Cha mẹ hãy là tấm gương sống nhân đức mỗi ngày, điều đó sẽ giúp cho thế hệ trẻ sống tốt hơn, đạo đức và trưởng thành hơn thay vì ‘sống ảo’.
Cha mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho bản thân và cho 34 em nhân ngày trọng đại hôm nay.
Thánh lễ diễn ra như thường lệ sau lời nguyện chung.
Giây phút thiêng liêng và quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi em diễn ra trong Phần Hiệp lễ, các em và cha mẹ lần lượt tiến lên trước cung thánh để rước Mình và Máu Thánh Chúa.
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, một em đại diện 34 em lãnh nhận hồng ân Bí tích gởi lời cám ơn quý cha, quý sơ, quý anh chị Giáo lý viên đã dìu dắt, hướng dẫn, dạy dỗ và đồng hành với các em trong trong suốt thời gian qua. Nhân ngày mừng lễ, cha xứ cũng có những phần quà đặc biệt dành tặng các em. Cuối lễ, các em thiếu nhi và gia đình, cha xứ cùng chụp chung những bức hình kỷ niệm nhân ngày vui trọng đại này.
BTT Gx Hào Xá
Hôm nay, các em được cha mẹ và các anh chị giáo lý viên và anh chị giới trẻ chăm chút cho từ đầu tóc, quần áo và mọi thứ đều rất chỉn chu, em nào nhìn cũng thật xinh xắn và đáng yêu để chuẩn bị đón rước Chúa vào lòng. Đúng 19h30, các em cùng quý cộng đoàn hân hoan tiến vào thánh đường để hiệp dâng Thánh lễ.
Điểm đặc biệt trong Thánh lễ hôm nay, các em sắp lãnh nhận hai Bí tích được đọc các bài đọc lời Chúa và thay cộng đoàn đọc lời cầu nguyện chung.
Trong bài giảng lễ, cha xứ Giuse nhấn mạnh với cộng đoàn, mỗi người Kitô hữu cần biết xác định ‘thần tượng’ của cuộc đời mình là chính Chúa Giêsu chứ không phải một đối tượng nào khác. Mừng lễ Chúa Giêsu biến hình, cha hướng dẫn cộng đoàn xác tín về quyền năng và vinh quang của Thiên Chúa có từ đời đời. Đó là đích điểm mà mỗi người là con cái Thiên Chúa cũng sẽ được hưởng khi chúng ta biết nỗ lực, cố gắng sống như ‘thần tượng Giêsu’ chỉ dạy và đó cũng là lời căn dặn của Chúa Cha ‘hãy vâng nghe lời Người’. Chia sẻ với 34 em thiếu nhi sắp lãnh nhận Bí tích, cha mời gọi các em hãy sống theo lời mời gọi của thần tượng Giêsu, ngoan hiền, yêu Chúa nhiều hơn, sống đúng Mười điều răn Chúa dạy và đặc biệt hãy cố gắng giữ tâm hồn trong sáng nhất có thể để xứng đáng rước Chúa vào trong tâm hồn mỗi ngày.
Cha cũng mời gọi quý cộng đoàn, đặc biệt bố mẹ của các em hãy chọn Chúa Giêsu là lý tưởng của cuộc đời thay vì chọn tiền bạc, danh vọng… vì nó không bền vững và nhất là dễ làm con người mau hư mất và nhiều khi chỉ là hư ảo. Cha mẹ hãy là tấm gương sống nhân đức mỗi ngày, điều đó sẽ giúp cho thế hệ trẻ sống tốt hơn, đạo đức và trưởng thành hơn thay vì ‘sống ảo’.
Cha mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho bản thân và cho 34 em nhân ngày trọng đại hôm nay.
Thánh lễ diễn ra như thường lệ sau lời nguyện chung.
Giây phút thiêng liêng và quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi em diễn ra trong Phần Hiệp lễ, các em và cha mẹ lần lượt tiến lên trước cung thánh để rước Mình và Máu Thánh Chúa.
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, một em đại diện 34 em lãnh nhận hồng ân Bí tích gởi lời cám ơn quý cha, quý sơ, quý anh chị Giáo lý viên đã dìu dắt, hướng dẫn, dạy dỗ và đồng hành với các em trong trong suốt thời gian qua. Nhân ngày mừng lễ, cha xứ cũng có những phần quà đặc biệt dành tặng các em. Cuối lễ, các em thiếu nhi và gia đình, cha xứ cùng chụp chung những bức hình kỷ niệm nhân ngày vui trọng đại này.
BTT Gx Hào Xá
Một số hình ảnh khác