Cung nghinh trọng thể Chúa Kitô Vua và Thánh lễ mừng quan thầy giáo xứ Trạp Khê
- Thứ năm - 01/12/2022 22:39
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo hội mừng kính trọng thể lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ. Hoà với niềm hân hoan của Giáo hội hoàn vũ, Giáo xứ Trạp Khê lần đầu tiên tổ chức cung nghinh tượng Chúa Kitô Vua, bổn mạng của giáo xứ từ Họ nhà xứ Trạp Khê tới Giáo họ Thất Tinh.
Đúng 8 giờ sáng, quý cụ, ông bà và anh chị em giáo hữu trong khắp giáo xứ đã quy tụ về khuôn viên giáo xứ để bắt đầu cho cuộc cung nghinh trọng thể này. Ai cũng hân hoan rạng rỡ, trên tay mang theo cờ hoa để chuẩn bị cho cuộc rước. Ngoài việc rước tượng Chúa Giêsu Vua vũ trụ, 4 giáo họ còn rước quan thầy của giáo họ mình, nên đoàn rước lại càng thêm long trọng và sốt sáng. Đoàn rước ước chừng kéo dài khoảng 1km dọc theo quốc lộ 18.
Sau cuộc rước là Thánh lễ đồng tế do cha quản hạt Mạo Khê An tôn Trần Văn Minh chủ tế, vào lúc 10 giờ sáng. Ngài ngạc nhiên và cảm phục khi thấy Giáo xứ Trạp Khê tổ chức một buổi cung nghinh thật long trọng, trật tự dù là lần đầu tiên. Theo ngài, đây là cơ hội để truyền giáo cho các anh chị em lương dân biết đến Chúa Kitô.
Chia sẻ trong Thánh lễ, cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh Chúa Giêsu không phải là vị vua theo ý nghĩa trần gian, nhưng Ngài là vị Vua của người nghèo, Vua của tình yêu, Vua của hoà bình và công chính.
Cuối Thánh lễ, ông chánh trương giáo xứ đại diện cho cộng đoàn hân hoan tạ ơn Chúa, cảm ơn quý cha, quý chức ban hành giáo, các hội đoàn và toàn thể cộng đoàn đã cộng tác trong việc tổ chức Thánh lễ thành công tốt đẹp, cùng đem lại nhiều ơn ích thiêng liêng. Đặc biệt, ông cảm ơn cha xứ Gioan Baotixita đã đồng hành và hướng dẫn công việc từ khởi sự cho đến hoàn thành. Cha xứ và ban hành giáo có dự định lễ quan thày năm tới, sẽ cung nghinh tượng Chúa Kitô đến với Giáo họ Vàng Danh, một giáo họ xa nhất và non trẻ nhất của giáo xứ. Lạy Chúa Kitô, xin ban bình an và hiệp nhất trên giáo xứ chúng con.
BTT Trạp Khê
Sau cuộc rước là Thánh lễ đồng tế do cha quản hạt Mạo Khê An tôn Trần Văn Minh chủ tế, vào lúc 10 giờ sáng. Ngài ngạc nhiên và cảm phục khi thấy Giáo xứ Trạp Khê tổ chức một buổi cung nghinh thật long trọng, trật tự dù là lần đầu tiên. Theo ngài, đây là cơ hội để truyền giáo cho các anh chị em lương dân biết đến Chúa Kitô.
Chia sẻ trong Thánh lễ, cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh Chúa Giêsu không phải là vị vua theo ý nghĩa trần gian, nhưng Ngài là vị Vua của người nghèo, Vua của tình yêu, Vua của hoà bình và công chính.
Cuối Thánh lễ, ông chánh trương giáo xứ đại diện cho cộng đoàn hân hoan tạ ơn Chúa, cảm ơn quý cha, quý chức ban hành giáo, các hội đoàn và toàn thể cộng đoàn đã cộng tác trong việc tổ chức Thánh lễ thành công tốt đẹp, cùng đem lại nhiều ơn ích thiêng liêng. Đặc biệt, ông cảm ơn cha xứ Gioan Baotixita đã đồng hành và hướng dẫn công việc từ khởi sự cho đến hoàn thành. Cha xứ và ban hành giáo có dự định lễ quan thày năm tới, sẽ cung nghinh tượng Chúa Kitô đến với Giáo họ Vàng Danh, một giáo họ xa nhất và non trẻ nhất của giáo xứ. Lạy Chúa Kitô, xin ban bình an và hiệp nhất trên giáo xứ chúng con.
BTT Trạp Khê
Một số hình ảnh khác