Chúa hằng thương xót (Thứ Hai tuần XX Tn - Đức Mẹ Hồn Xác lên trời)
- Chủ nhật - 14/08/2016 14:59
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca (Lc 1,39-56)
![](https://gphaiphong.org/uploads/news/2016_08/ducmelentroi.jpg)
Suy niệm
Đức Maria đã cảm nhận một cách rõ rệt và sâu xa lòng thương xót của Thiên Chúa đối với bản thân, vì Mẹ ý thức mình chỉ là một nữ tì hèn mọn, nhưng lại được chọn làm Mẹ của Ngôi Lời nhập thể. Nhìn về quá khứ, Mẹ thấy đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Hướng tới tương lai, Mẹ đoan chắc Chúa độ trì Israen, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Apraham và cho con cháu tới muôn đời. Ngay hiện tại lúc này đây khi cuộc thăm viếng đang diễn ra, thì lòng thương xót của Chúa cũng đang hiển hiện: Gioan Tẩy Giả trong bụng mẹ nhảy lên vui sướng, còn bà Elisabet thì được đầy Thánh Thần. Chúng ta có thể nói, kế hoạch cứu độ là kế hoạch của lòng thương xót và công trình cứu độ cũng là công trình của lòng thương xót. Trong kế hoạch cũng là công trình của lòng thương xót ấy, Mẹ Maria nắm giữ một vai trò đặc biệt quan trọng vô tiền khoáng hậu. Mẹ vừa là địa chỉ lòng thương xót của Chúa vừa là sứ giả của chính lòng thương xót ấy.
Mẹ được Thiên Chúa vinh thăng hồn xác lên trời. Mẹ là mẫu mực để chúng ta phấn đấu noi theo. Mẹ là niềm hy vọng của hết mọi con cái.
Mẹ được Thiên Chúa vinh thăng hồn xác lên trời. Mẹ là mẫu mực để chúng ta phấn đấu noi theo. Mẹ là niềm hy vọng của hết mọi con cái.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông