Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Văn Thông, Đại diện Giám quản Tông tòa, chủ sự. Hiện diện và hiệp thông trong Thánh lễ đặc biệt này, có đông đảo quý cha, quý tu sĩ nam nữ và trên 400 khách có mối tương quan thân tình hoặc mối liên hệ khác với Hội Dòng Mến Thánh Giá.
Vì lý do công việc mục vụ đột xuất, Đức Tổng Giuse không thể hiện diện, nhưng vẫn hiệp thông trong tâm tình tạ ơn và lời cầu nguyện cùng quý Sơ trong dịp trọng đại này. Đó là lời cha chủ tế ngỏ với cộng đoàn khi bước vào Thánh lễ cùng với lời mời gọi cùng với các nữ tu Mến Thánh Giá hướng lên Thánh Giá Chúa để ca ngợi, tôn vinh, cảm tạ và cầu nguyện cho nhau biết “Mến Thánh Giá”, để hăng say “vác thánh giá đời mình” đi theo Chúa mỗi ngày.
Mầu nhiệm Thánh Giá được thấu hiểu và đào sâu hơn nữa qua các bài đọc và phần quảng diễn Lời Chúa. Xuất phát từ mối tương quan hai chiều Thiên Chúa gặp gỡ con người, và con người tìm kiếm Thiên Chúa, cha Đại diện Giuse dẫn dắt cộng đoàn phụng vụ nhận ra rằng: “Chúa Giêsu đã đến và gặp con người ở bất kỳ nơi nào. Sứ mạng cao cả nhất của Ngài là rao giảng Tin Mừng Cứu Độ. Phương thế hữu hiệu nhất để hoàn thành sứ vụ ấy là cuộc khổ nạn và cái chết ô nhục trên Thập Giá. Với người đời, thập giá là hình phạt khiếp sợ, nguyên nhân thất vọng, nguồn gốc khổ đau; nhưng nơi Đức Kitô, Thập Giá là tình thương của Thiên Chúa đối với con người, là sự tha thứ cho người tội lỗi; là hy vọng, vinh quang và ơn cứu độ cho nhân loại.
Tiếp đến, cha giảng lễ nhắc đến kinh nghiệm thiêng liêng của Đức cha Lambert de la Motte khi thiết lập Hội dòng nữ tu mang tên Dòng Mến Thánh Giá. Mẫu gương chiêm ngắm vẻ đẹp độc đáo của tình yêu tha thiết với Đấng Chịu Đóng Đinh và tình yêu thực tiễn đối với anh chị em đồng loại của Đấng Sáng lập đã trở nên con đường cho các nữ tu Mến Thánh Giá bước theo. Với đặc tính, phát sinh từ lòng dân tộc, với bề dày lịch sử 350 năm, người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi cộng tác với hàng giáo sĩ trong việc xây dựng Giáo hội địa phương ngày thêm thăng tiến, trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện trên quê hương thân yêu này.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, nữ tu Maria Lê Thị Hương – Bề trên cộng đoàn Lãm Hà, thay lời cho các nữ tu Hội dòng Mến Thánh Giá dâng lời tri ân Đức Tổng Giuse, cha Đại diện Giám quản Tông tòa, quý cha, quý tu sĩ, cộng đoàn Lãm Hà và quý khách gần xa. Sơ đại diện cũng không quên gửi lời cám ơn chân thành với cha xứ Antôn Nguyễn Văn Ninh về sự nâng đỡ cộng đoàn trong những ngày hiện diện nơi giáo xứ này, cách riêng trong việc tổ chức Thánh lễ hôm nay.
Được biết, Hội dòng Mến Thánh Giá trở lại với mảnh đất mẹ Hải Phòng vào năm 2007. Hiện có ba cộng đoàn: Lãm Hà, Nam Am và Mỹ Động. Sự hiện diện và hoạt động của các nữ tu chỉ làm cho bức tranh tôn giáo thêm sinh động, mà còn cộng tác tích cực vào sinh hoạt mục vụ tại giáo xứ, góp phần không hề nhỏ trong sứ mạng loan báo Tin mừng trên cách đồng truyền giáo Giáo phận.
Những thành quả ấy thắp lên nơi mỗi người niềm hy vọng một ngày không xa sẽ có một Hội dòng Mến Thánh Giá mang tên Hải Phòng. Đây cũng là điều cầu chúc của cha Đại diện Giuse cũng như những ai hiện diện dành cho các nữ tu Mến Thánh Giá trong dịp hồng phúc này.
BTT Hội dòng Mến Thánh Giá