Xin chung vui với tôi(Thứ Sáu tuần IX thường niên - Lễ Thánh Tâm ;Lc 15,3-7)

Thứ năm - 02/06/2016 15:37      Số lượt xem: 3155

Điểm nổi bật của dụ ngôn này là khuôn mặt của người mục tử: khuôn mặt ấy thể hiện sự cương quyết khi bỏ lại chín mươi chín con chiên kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên lạc; khuôn mặt ấy đồng thời thể hiện niềm vui khi tìm được con chiên của mình, con chiên bị mất đó.


 Tất cả các chi tiết của dụ ngôn đều nhắm đến việc làm sáng lên hai khía cạnh của khuôn mặt người mục tử, tựu chung là khuôn mặt thương xót của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha Phan xi cô viết: “Nơi những dụ ngôn ấy (con chiên lạc, đông bạc bị mất và người Cha nhân hậu), chúng ta thấy được điểm cốt lõi của Tin Mừng và của đức tin, vì lòng thương xót tỏ hiện như một sức mạnh vượt thắng tất cả, đong đầy trái tim bằng tình yêu thương và mang lại an ủi bằng ơn tha thứ” (Tông sắc Dung Mạo Lòng Thương Xót, số 9).     

Thánh Tâm Chúa Giêsu đã rộng mở một con đường để chúng ta có thể tiếp cận, khám phá và kín múc suối nguồn tình yêu và lòng thương xót. Đồng thời khi đem cả cuộc đời nương tựa nơi Thánh Tâm Chúa, cũng là lúc chúng ta nghe được tiếng Chúa: xin chung vui với tôi… trên trời cũng vui mừng.
 
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 111
  •   Thành viên online 1
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 109
 
  •   Hôm nay 43,703
  •   Tháng hiện tại 300,092
  •   Tổng lượt truy cập 81,608,068