Được vị chủ chăn giáo phận thăm mục vụ luôn là niềm vui của đoàn chiên. Chuyến viếng thăm vào những ngày đầu xuân, dường như niềm vui còn rực rỡ và đong đầy hơn. Những gì cộng đoàn giáo xứ Đại Lộ thể hiện trong cuộc đón tiếp Đức cha đến thăm chiều nay (23/02/2018) đã thể hiện điều ấy.
Thánh lễ giỗ đoạn tang ông cố Gioan Baotixita Bùi Văn Hoà, thân phụ cha Gioan Baotixita Bùi Văn Nhượng, chính xứ Liễu Dinh, được long trọng cử hành tại nhà thờ An Quý, lúc 9h30 sáng ngày 22 tháng 02 năm 2018.
"Ngày đầu xuân bao người đi xa cũng về với gia đình…". Lời thánh ca ấy đã diễn tả tâm tình của đoàn khách hành hương từ khắp các ngả đường trở về bên Mẹ Hằng Cứu Giúp trong ngày đầu xuân hôm nay, tại giáo xứ Phú Tảo, và như lời chia sẻ của Đức cha, để "bày tỏ tình yêu mến, thảo hiếu và lòng cậy trông nơi Mẹ mến yêu".
Như một thông lệ đạo đức tốt đẹp, cứ ngày mồng 3 tết, đoàn khách hành hương khắp nơi lại tuôn đổ về Phú Tảo để kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thánh lễ trọng thể ngày đầu xuân, do Đức Giám mục giáo phận chủ sự, diễn ra vào lúc 15h00 ngày 18 tháng 2 năm 2918. Ước chừng có khoảng 4 ngàn người tham dự ngày đặc biệt này.
"Bụi tro xức trên đầu nhắc ta là thân phận bụi tro". Lời bài hát nhập lễ đã dẫn đưa cộng đoàn vào với tâm tình của thánh lễ tro. Thánh lễ khai mạc mùa chay với nghi thức xức tro, do Đức Giám mục chủ sự, với sự đồng tế của quý cha, được long trọng cử hành vào lúc 7h00 sáng nay (14/2/2018), tại nhà thờ Chính Tòa.
"Bốn mùa Chúa đổ hồng ân. Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi" (Tv 65,12). Thời gian không chỉ là chuỗi ngày liền kề nối tiếp, mà còn cơ hội để Chúa thực hiện những điều kỳ diệu cho nhân loại. Trong tâm tình "vui mừng và hy vọng" hướng tới năm mới Mậu Tuất 2018, chúng ta cùng nhìn lại chuỗi hồng ân Chúa ban cho gia đình Giáo phận qua 10 sự kiện nổi bật trong năm.
Như một truyền thống tốt đẹp, cứ ngày 20 Tết, đoàn con cái muôn phương lại trở về bên người cha chung giáo phận để sum họp mừng Xuân mới. Đến hẹn lại lên, hôm nay (5/2/2018 - 20 Tết), dù tiết trời lạnh lẽo giá rét, mọi thành phần dân Chúa đã có mặt đông đủ, mang theo hơi ấm của tình Chúa, tình người, tình gia đình giáo phận cho ngày gặp mặt cuối năm này.
"Bốn mùa Chúa đổ hồng ân. Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi" (Tv 65,12). Thời gian không chỉ là chuỗi ngày liền kề nối tiếp nhau, mà còn cơ hội để Chúa thực hiện những điều kỳ diệu cho nhân loại và thế giới. Trong tâm tình "vui mừng và hy vọng" khi bước vào năm mới Mậu Tuất 2018, chúng ta cùng nhìn lại chuỗi hồng ân Chúa ban cho gia đình Giáo phận qua 10 sự kiện nổi bật trong năm.
Dù thời tiết rất lạnh giá và những ngày gần Tết bận rộn, nhưng với tâm tình mục tử, người cha chung giáo phận đã đến thăm giáo họ Thất Tinh, vào chiều nay (30/01/2018). Chuyến thăm viếng dù ngắn ngủi nhưng cũng cho thấy người mục tử đã dành cho đoàn chiên nơi đây sự quan tâm và tình cảm rất riêng.
“Việc Chúa làm cho ta ôi thật vĩ đại
Ta thấy mình chứa chan niềm vui” (Tv 125).
Trong bầu không khí vui mừng và tạ ơn Thiên Chúa, cộng đoàn giáo họ Hàng Kênh hân hoan chào đón Đức Cha Giuse, quý cha, quý ban Chánh trương, ban Hành giáo cùng quý khách về hiệp dâng thánh lễ mừng kính Thánh Tôma Aquinô.
Trong bầu khí vui mừng và tâm tình tạ ơn, cộng đoàn giáo xứ Lãm Hà đã tổ chức thánh lễ mừng 30 năm hồng ân linh mục của cha xứ Antôn Nguyễn Văn Ninh. Thánh lễ tạ ơn, do Đức cha giáo phận chủ sự, diễn ra vào lúc 9h30 sáng ngày 24 ngày 01 năm 2018.
Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPT TT) giáo xứ Kim Lai đã chính thức được thành lập với nghi thức tuyên hứa trong thánh lễ do Đức cha Giuse chủ sự, vào lúc 19h00 ngày 18 tháng 01 năm 2018 vừa qua. Đây là một xứ đoàn có số đoàn viên đông vào bậc nhất trong số các xứ đoàn của giáo phận, với 95 người.