Giáo dục Suy tư

Gia đình có một Hồng y, một Giám mục, hai Linh mục và bốn Tu sĩ

MỤC SUY NIỆM

Thư NOEL

MỤC SUY NIỆM

“Hãy để Mẹ ngủ” là cảnh Giáng Sinh Đức Giáo Hoàng Phanxicô yêu thích

MỤC SUY NIỆM

“Cầu nguyện khi không thấy thích, vậy đó có thực sự là cầu nguyện không?”

MỤC SUY NIỆM

​Câu trả lời của thánh Josemaria Escriva

Bí quyết sống tươi trẻ của Đức Thánh Cha dù bước sang tuổi 83

MỤC SUY NIỆM

Gặp gỡ vị nữ tu vẫn tiếp tục cống hiến ngay cả khi đã 102 tuổi

​MỤC SUY TƯ

50 năm linh mục của Đức Giáo Hoàng Phanxicô – phục vụ Thiên Chúa và con người

MỤC SUY TƯ

Một em bé được cứu sống nhờ Rửa tội nguy tử

MỤC SUY NIỆM

Một em bé được cứu sống nhờ Rửa tội nguy tử

Kinh Mân Côi được yêu mến qua các triều đại Giáo Hoàng

PHÚT SUY TƯ

Kinh Mân Côi được yêu mến qua các triều đại Giáo Hoàng

Cùng đọc Thư Chung HĐGMVN gửi Cộng đồng Dân Chúa, đặc biệt là người trẻ

PHÚT SUY
Cùng đọc Thư Chung HĐGMVN gửi Cộng đồng Dân Chúa, đặc biệt là người trẻ

Mẹ Têrêxa Calcutta, chứng nhân lòng thương xót

Thông thường, người lãnh giải Nobel sẽ có hai bài diễn văn: (1) bài thuyết trình (Lecture Nobel); (2) diễn văn khi nhận giải (Acceptance Speech). Bài viết sau đây dựa trên cả hai bài của Mẹ Têrêxa Calcutta.

Giáo Hội - nơi mọi người gặp được lòng thương xót

Giáo Hội của Chúa hôm nay phải là nơi trú ẩn cho các tội nhân, những người đang tìm một nơi ẩn nấp cuối cùng, khi họ bị xã hội xua đuổi và xa lánh. Nơi đó, con người gặp được lòng thương xót và nhân ái, giữa một xã hội đầy dẫy những bất công và hỗn loạn

 

VIDEO

LIÊN KẾT DANH MỤC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  •   Đang truy cập 215
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 208
 
  •   Hôm nay 42,059
  •   Tháng hiện tại 585,547
  •   Tổng lượt truy cập 81,893,523