SUY NIỆM Lời Chúa Hàng Ngày Lời Chúa Chúa Nhật

Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha(Thứ Bảy tuần IV Phục Sinh ;Ga 14,7-14)

         Thứ sáu - 22/04/2016 14:44  Số lượt xem: 3024

Từ sâu thẳm của sự hiện hữu, muôn loài muôn vật đều tìm kiếm và quy hướng về Đấng Tạo Hóa. Điều này thể hiện rõ rệt nhất nơi khát vọng của con người.

 Nhưng làm thế nào để con người có thể biết Thiên Chúa chân thật? Thì chính Thiên Chúa phải đến với con người và tự tỏ mình ra cho họ. Thiên Chúa cho con người biết Ngài là Đấng sáng tạo muôn loài, là Đấng quyền năng thống trị và điều khiển lịch sử, là Đấng yêu thương và muốn cứu độ. Ngài nghiêm khắc với loài người như người cha, nhưng cũng đối xử dịu dàng như người mẹ. Nhưng tất cả những sự diễn tả, so sánh, ví von kia đều khiếm khuyết và có thể nói là không thành công. Thiên Chúa chỉ tỏ mình cách hoàn hảo nơi Chúa Giêsu: Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha... vì Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Còn Đức Thánh Cha Phanxicô thì khẳng định: "Dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha chính là Đức Kitô Giêsu" (MV 1)

Nếu Chúa Giêsu là dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha, thì người tín hữu cũng phải dùng đời sống mà chiếu tỏa lòng thương xót của Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông
Trở về trang chủ          
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO

LIÊN KẾT DANH MỤC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  •   Đang truy cập 220
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 213
 
  •   Hôm nay 14,279
  •   Tháng hiện tại 748,677
  •   Tổng lượt truy cập 82,056,653