Chúa Nhật VI Phục Sinh, ngày 05 tháng 5 năm 2024, trong bầu không khí trang nghiêm và sốt sắng, giáo xứ Trạp Khê đã long trọng tổ chức thánh lễ khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ.
Tháng Hoa - Mùa hoa dâng kính Đức Mẹ - chính thức đã về với Giáo xứ Trạp Khê, mang theo niềm hân hoan và lòng thành kính của toàn thể cộng đoàn giáo dân. Cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hải, cùng đông đảo giáo dân đã quy tụ nơi thánh đường giáo xứ và cùng nhau hiệp dâng thánh lễ, dâng lên Mẹ những lời kinh nguyện, hoa tươi và tấm lòng thành kính.
Trong thánh lễ, với các bài đọc Lời Chúa, cha xứ Gioan Baotixita chia sẻ về tình yêu của Thiên Chúa. “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Lời này không chỉ là một lời dạy, mà còn là một lời mời gọi hành động, để mỗi ngày, người môn đệ Chúa cố gắng sống và yêu thương như Chúa đã yêu thương. Tình yêu của Thiên Chúa không chỉ là một khái niệm xa vời, chung chung nhưng là con đường mà Ngài đã thực hiện.
Liên hệ đến ngày khai mạc tháng Hoa kính Đức Trinh Nữ Maria, cha xứ Gioan Baotixita cho rằng, khi hiệp nhau dâng lên Đức Mẹ những đóa hoa tươi thắm, câu kinh, lời ca là mỗi tín hữu xin Mẹ chuyển cầu cho tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được thông ban cho nhân loại. Và mỗi tín hữu cũng đước mời gọi nên giống như Mẹ trở thành máng thông chuyển tình yêu đến cùng của Thiên Chúa cho anh chị em
Cuối bài giảng, cha Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn hiệp nhau dâng lên Mẹ Maria những đóa hoa tươi thắm - không phải chỉ là hoa vật chất, mà còn là những hoa đời sống, những hành động yêu thương và hy sinh của mỗi người. Bởi mỗi hành động tốt lành, mỗi lời cầu nguyện, nụ cười chia sẻ, hay việc làm vì tha nhân, sẽ trở nên những bông hoa thiêng tươi đẹp dâng lên Mẹ.
Tiếp đến, cộng đoàn dân Chúa sốt sắng hiệp dâng thánh lễ với phần phụng vụ Thánh Thể.
Kết thúc thánh lễ cha xứ đã ban phép lành cho toàn thể cộng đoàn. Mỗi giáo dân ra về mang trong mình niềm vui và hy vọng tràn đầy, để như Mẹ biết mang Chúa đến cho tha nhân.
BTT Gx. Trạp Khê