Bến đỗ an bình

Bến đỗ an bình

Giữa những bon chen tính toán của đời thường, cần lắm một bến đỗ an bình, để rồi, giữa những xáo trộn và bất an, chúng ta cảm nhận bình an và hạnh phúc, giữa những bão tố phong ba, chúng ta tìm được những khoảnh khắc an bình.

Biết đủ

Biết đủ

Trong cuộc sống của chúng ta, người biết đủ là người hạnh phúc. Người không biết đủ, chẳng bao giờ thanh thản, bởi khi được một, họ lại đòi hai, được hai đòi bốn và cứ như thế, chiếc túi tham không bao giờ đầy. Biết đủ giúp ta có cuộc sống thanh thản an bình và đó cũng là bí quyết giúp chúng ta tiến bước trong hành trình nên thánh.

An bình và niềm vui

An bình và niềm vui

Bình an và niềm vui Chúa hứa ban không giống như bình an và niềm vui của người đời. Chính những lúc đối diện với đau khổ, bệnh tật hoặc gian nan thử thách, nhờ lời cầu nguyện và lòng tín thác nơi Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy bớt cô đơn tiêu cực. Ơn của Chúa sẽ giúp chúng ta bớt đau đớn tinh thần cũng như thể xác.

Sống lại với Chúa

Sống lại với Chúa

Giáo Hội không chỉ loan báo Đức Giêsu phục sinh, nhưng Giáo Hội còn mời gọi các con cái mình sống mầu nhiệm Phục sinh, tức là canh tân chính mình, đổi mới mỗi ngày để nên giống Đức Giêsu Phục sinh. Như thế, hành trình đức tin cũng là hành trình cố gắng để được sống lại với Chúa.

"Xin Ngài thương con"

"Xin Ngài thương con"

Trong linh thiêng và trầm lắng, Phụng vụ Mùa Chay thấm đậm tâm tình cầu nguyện qua lời than van: “Xin Ngài thương con!”.

Màu tím Mùa Chay

Màu tím Mùa Chay

Hãy hối cải trở về, hãy nhận ra lòng bao dung nhân hậu của Chúa; hãy thực thi đức yêu thương với đồng loại. Đó là ngôn ngữ được phát biểu qua màu tím của Mùa Chay.

Khí cụ bình an

Khí cụ bình an

“Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa!”. Đó là lời cầu nguyện rất quen thuộc của Thánh Phanxicô thành Assisi. Ước mong sao, “bình an” sẽ là một tên gọi mới của những người tin Chúa.

Tìm kiếm Chúa

Tìm kiếm Chúa

Mùa Vọng nhắc chúng ta một mục đích quan trọng của cuộc đời, đó là tìm kiếm Chúa. Thánh Augustinô đã thốt lên: “Lạy Chúa, tâm hồn con khắc khoải khôn nguôi, cho tới khi tìm được Chúa và an nghỉ trong Ngài”. Vâng, gặp gỡ Chúa là chân hạnh phúc, là lý tưởng cao quý mà mỗi chúng ta đang theo đuổi, là niềm hy vọng sưởi ấm tâm hồn chúng ta.

Ngọc trong đá

Ngọc trong đá

Mầm mống thánh thiện mà Thiên Chúa đã gieo nơi sâu thẳm của tâm hồn chúng ta, chính là ngọc trong đá mà chúng ta cần khám phá và làm cho lung linh tỏa sáng mỗi ngày.

Chốn trở về bình yên

Chốn trở về bình yên

Trong bất kỳ xã hội nào, nhất là xã hội phát triển ngày nay, chúng ta có rất nhiều nơi để đến, vì mục đích công việc, để giải trí, giao lưu và gặp gỡ, nhưng chỉ có một nơi để trở về, đó là gia đình. Gia đình là điểm hẹn thân thương, là nơi có mọi người lúc nào cũng chờ đợi chúng ta, dù bất cứ hoàn cảnh và tình trạng nào.

Phụng sự Chúa

Phụng sự Chúa

Người phụng sự Chúa Giêsu sẽ được Người gọi là bạn hữu, để rồi qua đó chia sẻ với Người sứ mạng thiên sai mà Người đã lãnh nhận từ Chúa Cha. Trong Chúa Giêsu và nhờ Chúa Giêsu, người phụng sự sẽ được gọi Thiên Chúa là Cha với tâm tình con thảo.


Các tin khác

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 294
  •   Máy chủ tìm kiếm 13
  •   Khách viếng thăm 281
 
  •   Hôm nay 54,786
  •   Tháng hiện tại 1,086,794
  •   Tổng lượt truy cập 79,835,478