Thức cùng đêm Giáng sinh

Thứ sáu - 23/12/2022 20:58      Số lượt xem: 413


Cuối năm thêm một Giáng sinh
Lại đêm thức trắng chung tình với em
Sương khuya lạnh thấu nỗi niềm
Lòng tôi tê buốt môi mềm rượu suông

Hân hoan sóng bước trên đường
Tay trong tay ấm hồi chuông nhà thờ
Lung linh ánh điện tỏ mờ
Ngỡ như thành phố cũng chờ giờ yêu

Bên nhau ríu rít bao điều
Bỗng dưng im lặng ngược chiều gió đông
Làn môi em ủ rượu nồng
Men say thơm nựng trên vồng ngực hoa

Mải mê ngắm ánh sao xa
Giật mình trước tiếng ngân nga Giáo đường
Thánh ca vang khúc du dương
Mừng ngày Thiên Chúa yêu thương ra đời

Bây giờ xoắn quyện đôi nơi
Tôi như bay giữa khoảng trời riêng em
Nồng nàn tóc xõa vai mềm
Chan hòa hơi ấm trong miền hoang sơ

Chuông nhà thờ tỉnh hay mơ,
Tiếng ngân trở dạ đúng giờ Giáng sinh
Đêm nay tôi lại tâm tình
Bên em chợt thấy cả bình minh lên.



Nhà thơ HOÀI KHÁNH
(Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam)


 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 175
  •   Máy chủ tìm kiếm 18
  •   Khách viếng thăm 157
 
  •   Hôm nay 43,330
  •   Tháng hiện tại 1,030,247
  •   Tổng lượt truy cập 79,778,931