Ru Giấc Hài Nhi - Trần Phương Nhã

Thứ hai - 14/11/2022 11:36      Số lượt xem: 409

"Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui." (Tv 131)

12

RU GIẤC HÀI NHI

Bé hài nhi ngủ ngoan trong lòng Chúa
Nắng Thiên Đàng đợi em múa em ca
Bé hài nhi ngủ nhé giữa muôn hoa

Chị hát cho em bài hát ru em nhé
Ngủ đi em à ơi thơ bé
Chưa một lần được chạm tới vành nôi
Ngủ đi em ơi miệng khóc môi cười
Ơi những sinh linh bị cuộc đời chối bỏ
Chị hát ru em những hòn máu đỏ
Lời kinh chiều lay khẽ khói trầm hương
Bỏ lại nhé em những oán ghét giận hờn
Ngủ đi em, mơ giấc mơ Thiên sứ.
 

Tác giả bài viết: Trần Phương Nhã

Nguồn tin: CLB Văn Thơ Ái Đức - GP Hải Phòng


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 288
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 283
 
  •   Hôm nay 93,282
  •   Tháng hiện tại 792,736
  •   Tổng lượt truy cập 80,725,636