Tiễn Biệt (Trần Phương Nhã)

Thứ sáu - 28/10/2022 17:09      Số lượt xem: 751

tine biet

Tiễn biệt

Nay là anh, mai là tôi,
chúng ta sinh ra từ bụi đất,
nơi phải về cũng là đất bụi thôi.
Hai bàn tay nắm chặt lúc chào đời.
Chỉ có thể buông ra khi về cùng đất mẹ.
Trả hết lại ưu phiền cho trần thế.
Của cải, lợi danh, nhung lụa bạc vàng
Chỉ mang theo một chút ủi an
Lời nguyện cầu của những người ở lại
Những việc đã làm chẳng mất đi mãi mãi
Chúng ta có gì khi về với linh thiêng
Khi cái mang theo không phải bạc tiền
Ta có gì để nhớ mình đã sống
Đã bước đi trên những nẻo đường dài rộng
Đã yêu thương khi ở thế gian này
Hay chúng ta để mình như một thoáng mây bay
Giấu hết yêu thương
Chỉ chạm tới cuộc đời một phút giây trước khi tan biến
Tác giả: Trần Phương Nhã
CLB Văn Thơ Ái Đức - GP Hải Phòng

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 189
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 187
 
  •   Hôm nay 44,178
  •   Tháng hiện tại 1,076,186
  •   Tổng lượt truy cập 79,824,870