Đồng tế với Đức cha hôm nay có quý cha Tổng đại diện của Giáo phận Hải Phòng và Tổng giáo phận Hà Nội, cha Giám đốc và quý cha Đại chủng viện Hà Nội, quý cha trong và ngoài giáo phận. Đông đảo quý tu sĩ, quý thân nhân họ hàng của gia đình bà cố và quý cộng đoàn dân Chúa quê hương cũng như các giáo xứ mà cha Phanxi cô đã có thời gian coi sóc hay có mối tương quan đã đến chia buồn, cầu nguyện cho cụ cố.

Thánh lễ được cử hành vào hồi 14 giờ. Mở đầu Thánh lễ, Đức cha chủ tế mời gọi cộng đoàn tưởng nhớ cầu nguyện cho cụ cố, một người bà, người mẹ gương mẫu trong đời sống đức tin và đời sống gia đình. Điều này được minh chứng rất rõ ràng qua những hoa trái mà cụ cố để lại. Đó là một gia đình với đông đảo những người con, người cháu đoàn kết, sống tốt đạo đẹp đời. Đặc biệt đó là hai người con mà cụ cố đã quảng đại dâng hiến cho Giáo hội, hiện đang phục vụ trong cánh đồng truyền giáo của giáo phận: cha Phanxicô Xavie Trần Đức Thảo, chính xứ An Tân và nữ tu Maria Trần Thị Mai thuộc Hội dòng Con Đức Mẹ Thừa sai Tin Mừng của giáo phận.

Chia sẻ trong bài giảng lễ, từ hình ảnh hạt lúa mì mà Chúa Giêsu dùng trong Tin Mừng: "Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12, 24), cha Giuse Nguyễn Văn Thông giải thích: Chúa Giêsu dùng hình ảnh hạt lúa thật dễ hiểu để áp dụng cho cuộc đời của Người, đồng thời là quy luật chung cho những ai muốn bước theo Người. Người chính là hạt lúa được gieo vào lòng đất. Cuộc thương khó và cái chết của Người dẫn tới sự sống bất diệt, để quy tụ mọi người thành một cộng đoàn đông đảo được hưởng ơn cứu độ. Đó là một cuộc đánh đổi vô cùng lời lãi như lời của thánh Phaolô: “Gieo xuống thì hư nát, mà trỗi dậy thì bất diệt; gieo xuống thì hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang; gieo xuống thì yếu đuối, mà trỗi dậy thì mạnh mẽ, gieo xuống là thân thể có sinh khí, mà trỗi dậy là thân thể có Thần khí” (1Cr 15, 42-44). Cái chết của con người, nhìn theo nhãn quan Kitô giáo, cũng tràn đầy niềm hy vọng như thế.

Là người đã có nhiều dịp gặp gỡ cụ cố Maria, cha Giuse ghi nhận cụ cố là một người mẹ có đời sống đức tin sâu sắc được biểu lộ qua các thực hành sống đạo rất rõ nét. Cụ cố yêu mến các đấng bậc, nhẹ nhàng, lịch thiệp, tinh tế trong các cư xử với mọi người.
Trước khi kết thúc Thánh lễ và trước nghi thức Phó dâng tiễn biệt do cha Tổng đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên chủ sự, cha Phanxicô Xavie Trần Đức Thảo thay mặt cho gia đình tang quyến có những tâm tình tri ân Đức cha, quý cha, cộng đoàn hiện diện cũng như hết những ai đã thăm hỏi, phúng viếng, cầu nguyện cho cụ cố. Cha cũng xúc động nhắc lại hình ảnh của người mẹ thân yêu với những tần tảo nuôi dưỡng gia đình, những buổi đi bộ tới nhà thờ Chính tòa xa nhiều cây số tham dự Thánh lễ mỗi thứ Sáu đầu tháng để kính Thánh Tâm Chúa, những chỉ bảo ân cần, sâu sắc dành cho con cháu...

Thật trùng hợp, sinh thời, cụ cố rất sùng kính Thánh Tâm Chúa và siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Ngày Chúa gọi cụ cố về với Chúa lại đúng lễ Đức Mẹ Mân Côi (07/10/2022) cũng là ngày kỷ niệm truyền chức linh mục của cha Phanxicô Trần Đức Thảo, người con út Cố dâng cho Giáo Hội; và ngày thứ Sáu đầu tháng, ngày kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Được biết, cụ cố Maria Hoàng Thị Tám sinh ngày 10 tháng 3 năm 1928, tại Giáo họ Tư Đa (xã Minh Hòa, Kinh Môn, Hải Dương), hiện cư trú tại Giáo xứ Thư Trung (Thư Trung 1, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng). Cụ cố ông đã qua đời cách đây ít năm. Hai cố sinh hạ được 8 người con, trong đó có 2 người con dâng cho Chúa là cha xứ An Tân và nữ tu Maria Trần Thị Mai. Với lòng trung tín của hành trình đức tin 95 cuộc đời tại thế, nhất là cậy dựa vào công nghiệp cứu độ của Chúa Giêsu, xin cho cụ cố Maria được nghỉ yên muôn đời trong hạnh phúc viên mãn của Gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi.
Bài viết: Văn Tín
Hình ảnh: Jos Tuy Nguyễn
Một số hình ảnh khác