Mừng 30 năm hồng ân linh mục của cha Antôn Nguyễn Văn Ninh

Thứ tư - 24/01/2018 18:30      Số lượt xem: 5649

Trong bầu khí vui mừng và tâm tình tạ ơn, cộng đoàn giáo xứ Lãm Hà đã tổ chức thánh lễ mừng 30 năm hồng ân linh mục của cha xứ Antôn Nguyễn Văn Ninh. Thánh lễ tạ ơn, do Đức cha giáo phận chủ sự, diễn ra vào lúc 9h30 sáng ngày 24 ngày 01 năm 2018.


Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm của người cha chung giáo phận. Tuy nhiên ngài đã mừng chung vào dịp kỷ niệm 15 năm giám mục (02/01) vừa qua. Trong số các cha đồng tế, có 2 cha cùng được chịu chức cùng ngày với cha xứ Lãm Hà: Cha Inhaxiô Đoàn Thanh Vững, cha Gioan Baotixita Bùi Văn Nhượng.

Thời gian trôi đi ghi dấu ấn bao ơn lành của Chúa. Chặng đường 30 năm linh mục của cha Antôn cho thấy điều ấy. Bởi vậy việc tạ ơn dâng lên Chúa trong dịp đặc biệt này quả là chính đáng. Cùng với lời chúc mừng, Đức cha đã dẫn dắt cộng đoàn phụng vụ vào với tâm tình tạ ơn bằng những lời trên.

Trong dịp mừng kỷ niệm 30 năm linh mục, trong thánh lễ này, Đức cha cũng cử hành nghi thức làm phép bàn thờ. Hai sự kiện được cử hành có mối tương quan đặc biệt. Đây cũng là nội dung bài giảng của Đức cha.

Khởi đi từ bàn thờ, tư tế và lễ vật trong Cựu Ước, Đức cha đã dẫn đưa cộng đoàn đến với những cử hành phụng vụ thời Tân Ước, do chính Chúa Giêsu thiết lập. Chức tư tế, lễ vật và bàn thời trước đây tách rời nhau, nhưng theo nền phụng tự mới, thì tất cả chỉ là một. Với hy lễ hiến dâng trên thập giá, Đức Giêsu đã trở nên tư tế, lễ vật và bàn thờ.

Với thánh chức lãnh nhận, linh mục trở nên "đồng hình đồng dạng" với Chúa Kitô, trở nên hiện thân của Người giữa trần gian. Bởi vậy, qua việc thi hành tác vụ được trao phó, linh mục cũng vừa là tư tế, vừa là của lễ và bàn thờ. Linh mục cử hành các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, ngài là tư tế của Giáo Ước mới, nhân danh Chúa Kitô. Tuy nhiên, chính ngài cũng là của lễ khi dâng hiến cuộc đời với những lao nhọc cùng những vui sướng khổ đau trong cuộc đời. Ngài cũng chính là bàn thờ để dâng hy tế cuộc đời và những của lễ của dân chúng lên Chúa Cha.

Chức linh mục cao quý nhưng lại được trao ban cho những con người còn nhiều mỏng dòn yếu đuối, sánh như "viên ngọc quý đựng trong chiếc bình sành". Với ý hướng ấy, cùng với tâm tình tạ ơn, Đức cha mời gọi các tín hữu hãy cầu nguyện cho các linh mục, cách riêng là cha Antôn trong dịp kỷ niệm 30 năm linh mục, để các ngài sống xứng với ơn gọi, hầu làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn.

"Tôi (Phaolô) trồng, Apolô tưới và Thiên Chúa cho lớn lên" (1Cr 3,6). Cha xứ Lãm Hà đã mượn lời này để bày tỏ tâm tình trong ngày hồng phúc này, bởi ngài cho rằng, "ơn gọi linh mục do Giáo Hội trồng, giáo dân tưới, còn Thiên Chúa thì cho lớn lên".

Được biết, cha Antôn Nguyễn Văn Ninh sinh năm 1961, tại giáo xứ An Toàn. Ngài chịu chức linh mục ngày 24/01/1988. Sau khi chịu chức, cha Antôn đã đảm trách những nhiệm vụ sau: Coi sóc giáo xứ Chính Tòa (1988-1992), giáo xứ Nam Am (1992-2007), và từ năm 2007 cho đến nay là cha xứ Lãm Hà. Cùng với trách nhiệm coi xứ, cha Antôn còn kiêm nhiệm làm cha Tổng Linh hướng của Gia đình Phạt tạ Thánh tâm giáo phận Hải Phòng.

BTT GP

IMG 7667
HDV 9819
HDV 9740
HDV 9737
HDV 9735
IMG 7505 Fotor

IMG 7519
HDV 9742
IMG 7523
IMG 7525
IMG 7552

IMG 7563 Fotor
HDV 9759
HDV 9804
HDV 9793
HDV 9807
HDV 9806
IMG 7547
IMG 7576

HDV 9788
HDV 9780
IMG 7604
IMG 7612 Fotor
IMG 7587
IMG 7592
IMG 7633 Fotor

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 218
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 214
 
  •   Hôm nay 47,387
  •   Tháng hiện tại 1,079,395
  •   Tổng lượt truy cập 79,828,079