Giáo họ Trại Bát: Một tên gọi mới, một khởi đầu mới

Thứ năm - 05/12/2019 11:46      Số lượt xem: 4337

Trong niềm vui mừng ngày lễ thánh Phanxicô Xavie, giáo họ Trại Bát đã tổ chức thánh lễ kính thánh Bổn mạng và đặt viên đá góc. Đức Tổng Giám mục Giuse chủ sự thánh lễ và nghi thức vào lúc 9h30 ngày 5 tháng 12 năm 2019

78615096 582878252531271 527746258274615296 o.
 
Cùng đồng tế, ngoài cha xứ Giuse Bùi Văn Hà và các cha thân quen, còn có cha Gioakim Nguyễn Văn Hinh, người con quê hương nơi đây hiện đang là cha linh hướng của Tu đoàn Thiên Phước. Tuy sống ở Miền Nam xa xôi, nhưng theo lời Đức Tổng Giuse, cha Gioakim vẫn để lại trái tim ở đất Bắc, cách riêng là nơi giáo họ Trại Bát thân thương. Hiện diện trong thánh lễ, ngoài cộng đoàn nơi đây và các tín hữu đến từ giáo xứ Đạo Dương, còn có quý ân nhân và quý khách đến từ nhiều nơi. Điều ấy không chỉ làm nên một thánh lễ trang trọng, sốt sắng, mà còn cho thấy tâm tình mà mọi người dành cho cộng đoàn Trại Bát trong ngày hồng phúc hôm nay.

Khởi đầu thánh lễ, Đức Tổng Giuse nói lên niềm vui về sự đổi mới của Trại Bát, không chỉ về đời sống xã hội, mà còn là đời sống tôn giáo. Sự hiện diện của nhà Chúa nơi đây không chỉ giúp thăng tiến đời sống đức tin, mà còn là phương thế để giới thiệu Chúa cho những người chưa nhận biết Chúa đang sống nơi vùng đất này. Đức cha chủ sự mời gọi cộng đoàn, cùng với tâm tình tạ ơn Chúa, hãy cầu nguyện cho công trình nhà Chúa, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ ơn Chúa, được như ý nguyện.

Trong bài giảng, Đức Tổng đã phác họa những nét chấm phá trong công cuộc truyền giáo của thánh Phanxicô Xavie. Những điều ấy cho thấy ngài là con người nhỏ bé nhưng có một trái tim truyền giáo lớn. Dù cuộc đời ngắn ngủi, thời gian loan báo Tin mừng không nhiều, nhưng thánh nhân đã rửa tội hơn một triệu người, làm cho ngài đã trở thành một nhà truyền giáo vĩ đại trong Giáo hội và trong thời đại hôm nay.

Điều gì đã làm cho ngài rời bỏ cuộc sống tiện nghi, Paris tráng lệ, dòng tộc danh giá, sự nghiệp sán lạn để đốt cháy mình trong sứ mạng loan báo Tin mừng. Theo Đức Tổng, đó chính là lòng yêu mến Chúa và phần rỗi các linh hồn. Hơn ai hết, thánh Phanxicô đã thấu hiểu và sống trọn lời Chúa Giêsu: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào ích gì” (Lc 9,25). Ngài mời gọi mỗi người con dân Trại Bát hãy noi gương thánh Quan thầy trong việc yêu mến Chúa. Và với lòng yêu mến ấy, thì công việc nhà Chúa khởi sự nơi đây sẽ được khởi sự hôm nay sẽ sớm được hoàn thành.

Trước khi cử hành nghi thức đặt viên đá góc, Đức Tổng đã nói lên ý nghĩa của việc làm này: “Nghi lễ đặt viên đá góc mời gọi mời người hãy xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô – viên đá bị thợ xây loại bỏ, nhưng đã trở nên viên đá góc tương”. Khi xây dựng đời mình trên nền đá ấy, đức tin sẽ vững chắc, đồng thời mới nhiệt thành loan báo Tin mừng. Thánh Phanxicô Xavie đã minh chứng điều ấy trong cuộc đời của mình.

Tiếp theo những lời chia sẻ ấy, Đức Tổng đã long trọng cử hành nghi thức làm phép viên đá góc và đặt vào góc của nhà thờ. Viên đá này không chỉ làm chắc cho nhà thờ, mà còn làm cho công trình xây cất được hoàn thiện cách tốt đẹp, nhất là góp phần làm cho đức tin của người dân ơi đây được thăng tiến và vững vàng.

Giáo họ Trại Bát được thành lập vào thập niên 20 của thế kỷ trước. Dù trải qua nhiều sóng gió, nhưng đức tin nơi đây vẫn luôn kiên vững. Nhà thờ trước đó được xây dựng vào năm 1983 và ngôi tháp được xây thêm vào năm 2006. Do các hạng mục không đồng đều, nên nhà thờ đã xuống cấp, không còn đảm bảo sự an toàn. Ước mong của người dân là sớm có một nơi thờ phượng khang trang, xứng đang là nơi Chúa ngự. Ước mơ ấy hôm nay đã chính thức khởi sự với nghi thức đặt viên đá góc.

Trại Bát, theo như lời Đức Tổng Giuse, xuất phát từ nhóm người quy tụ lại làm thành một “trại”. Nhưng địa danh nơi đây thì gọi là Đại Bát. Bởi vậy, ngài đề xuất nên chăng giáo họ này đổi tên thành Đại Bát. Lời đề nghi ấy được mọi người tán thành. Tuy nhiên, “điều này chỉ có thể thành hiện thực khi lắng nghe ý kiến của người dân nơi đây và có văn thư chính thức của Tòa Giám mục liên quan đến việc đổi tên này”, Đức Tổng ngỏ lời với cộng đoàn.

Trại Bát hôm nay đã có một khởi sự mới. Hy vọng với tên gọi mới Đại Bát, cộng đoàn nơi đây cũng không ngừng thăng tiến và giáo họ này sẽ mang một diện mạo mới với nhiều niềm vui và hy vọng.
BTT GP

78685616 582878705864559 7092123013046337536 o
80043168 582877182531378 3470007312272326656 o
76726027 582876782531418 2437905672948416512 o

78356052 582874322531664 6531184427169480704 o
78813840 582874789198284 718614961391140864 o
79493430 582877635864666 1268094518687694848 o
78912770 582875339198229 3705239432668905472 o

79000707 582877519198011 1280862442846420992 o

78681105 582877802531316 3133618756320755712 o
78590871 582878579197905 4788687174088261632 o
78224918 582876242531472 6020290993499144192 o

78372394 582879035864526 4267450613060599808 o

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 4 đánh giá
Xếp hạng: 3.8 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 237
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 233
 
  •   Hôm nay 36,752
  •   Tháng hiện tại 1,023,669
  •   Tổng lượt truy cập 79,772,353