Gõ cửa Hiệp hành#3: Ước mơ của Chúa về một nhân loại hiệp hành |

Chủ nhật - 02/04/2023 17:27      Số lượt xem: 366

Trong video này, chúng ta sẽ thấy hiệp hành thực ra là dự phóng, kế hoạch và ước mơ của Thiên Chúa, trước khi trở thành một nỗ lực của nhân loại.

| Ước mơ của Chúa về một nhân loại hiệp hành | Gõ cửa Hiệp hành

 

Vườn địa đàng là hình ảnh lý tưởng của nhân loại hiệp hành trong kế hoạch sáng tạo, trong ý định nguyên thủy của Thiên Chúa. Chúa đã tạo dựng một nhân loại hiệp hành. Cựu ước trình bày “giấc mơ” của Thiên Chúa về một nhân loại hiệp hành khi dựng nên Ađam-Eva để chia sẻ hạnh phúc của Người (sáng tạo), nhưng, tiếc thay, kế hoạch hiệp hành của Thiên Chúa đã sớm bị đổ vỡ do con người phạm tội (sa ngã); vì thế toàn bộ lịch sử cứu độ tiếp theo của Chúa là để khôi phục lại một nhân loại hiệp hành mới, một nhân loại mới cùng nhau hành trình về Vườn Êđen Mới là Nước Trời (cứu chuộc). Thiên Chúa cho con người được “hiệp hành” với Người. Thiên Chúa mong muốn nhân loại sống “hiệp hành”. Kể từ đó, “Hiệp hành” đã trở thành quy tắc tồn tại và phát triển cho đời sống của mọi gia đình, cộng đoàn và xã hội. 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 143
  •   Máy chủ tìm kiếm 8
  •   Khách viếng thăm 135
 
  •   Hôm nay 2,322
  •   Tháng hiện tại 968,110
  •   Tổng lượt truy cập 80,901,010