Mừng Quan thầy Hội Thân cận: "Phép màu của Tình yêu"

Chủ nhật - 03/06/2018 22:30      Số lượt xem: 4297

"Bác ái như lửa, càng cho đi càng lớn mạnh" (Ngạn ngữ Châu Phi). Đức cha Giuse đã mượn câu nói trên để ngỏ lời với cộng đoàn tham dự thánh lễ mừng kính Đức Mẹ đi thăm viếng, quan thầy Hội Thân cận, vào chiều ngày 29 tháng 5 vừa qua, tại nhà Hội Tòa Giám mục.


Nhìn lại chặng đường bác ái vừa trải qua, hơn ai hết, anh chị em trong Hội Thân cận đã cảm nhận sống động sự kỳ diệu của tình yêu, tình yêu quả như phép màu. Vốn là những con người còn nhiều giới hạn, một hội đoàn nhỏ bé, nhưng Chúa đã làm nơi Hội Thân cận những điều kỳ diệu qua các hoạt động bác ái: Hàng tháng trao quà cho một số gia đình nghèo tại Hải Phòng, thăm một số trung tâm bảo trợ xã hội, bán cơm từ thiện 5.000đ… Có lẽ, so với những Hội đoàn và phòng trào tông đồ khác, các việc này chỉ cỏn con; số người nghèo được trợ giúp cũng chỉ là hạt cát giữa một sa mạc mênh mông với bao mảnh đời bất hạnh chưa được đỡ nâng. Tuy nhiên, những gì Chúa đang thực hiện nơi Hội quả là điều chẳng dám mơ, quả như là phép màu.

Sự hiện diện của Đức cha, quý cha, quý ân nhân và quý khách trong ngày lễ này cũng là điều kỳ diệu. Chỉ là một hội đoàn chẳng tên tuổi, nhưng quý Đấng bậc cùng quý thân hữu đã dành cho anh chị em Thân cận sự ưu ái đặc biệt. Những điều kỳ diệu ấy không chỉ làm cho ngày lễ dạt dào niềm vui, mà còn như luồng sinh khí thúc đẩy anh chị em hăng say hơn trong hành trình bác ái, và tiếp tục góp phần làm nên những điều kỳ diệu cho đời, cách riêng là cho những mảnh đời kém may mắn.

Phép màu của tình yêu không chỉ được làm nên từ nỗ lực của con người, nhưng trước hết là nhờ ơn Chúa bởi Ngài chính là Tình Yêu. Do đó, qua bài chia sẻ với cộng đoàn, Đức cha mời gọi mỗi người hãy làm việc bác ái theo tinh thần của Chúa, làm không vì hư danh bản thân, nhưng vì người được yêu thương, vì hình ảnh Chúa nơi những người khổ đau. Đây là điểm khác biệt với công việc từ thiện xã hội. Người cha chung nhắn nhủ: "Mừng lễ Quan thầy không phải là dịp thống kê những thành tích, nhưng là cơ hội nhìn lại để nhận ra ơn Chúa và ý nghĩa của việc thiện, hầu tiếp tục phát huy tốt hơn".

Với tâm tình mục tử, Đức cha tha thiết nhắn nhủ các tín hữu hãy nhiệt tâm làm việc bác ái với những người khốn cùng, bởi "Giáo Hội đã chọn người nghèo là gia nghiệp, là đối tượng để phục vụ và loan báo Tin mừng". Khi thực thi giới răn yêu thương cũng chính là con đường nên thánh trọn hảo giữa bao nẻo đường nên thánh, như lời thánh Phaolô quả quyết: "Yêu thương là chu toàn Lề luật" (Rm 13,10) và Chúa Giêsu phán truyền: "Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương" (Mt 5,7). Những lời chia sẻ ấy giúp cho đoàn chiên thấu hiểu hơn ý nghĩa của tình bác ái Kitô giáo, đồng thời khích lệ họ thêm hăng say trong việc thực thi giới răn hàng đầu trong các giới răn.

"Tình yêu luôn có phép màu”. Đây chính là cảm nhận trên hành trình bác ái 6 năm vừa qua của Hội Thân Cận. Phép màu ấy luôn mang lại những điều mới lạ, những điều kỳ diệu không ngờ tới, giúp cho hành trình bác ái Thân cận luôn nở hoa và không ngừng thăng tiến, dẫu rằng bước đường không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió!
Trung Thiên

HDV 9848
HDV 9869
HDV 9868
HDV 9905
HDV 9903
HDV 9907
HDV 9906
HDV 9917
HDV 9909
HDV 9920
HDV 9919
HDV 9918
HDV 9922
HDV 9921
HDV 9924
HDV 9923
HDV 9929
HDV 9927
HDV 9925
HDV 9934
HDV 9936
HDV 9937
HDV 9938
HDV 9939
HDV 9943
HDV 9945
HDV 9947
IMG 1776
HDV 9950


 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 406
  •   Máy chủ tìm kiếm 9
  •   Khách viếng thăm 397
 
  •   Hôm nay 43,626
  •   Tháng hiện tại 743,080
  •   Tổng lượt truy cập 80,675,980