Giáo họ Vạn Chài tái sinh sau 77 năm

Thứ ba - 15/12/2020 05:53      Số lượt xem: 3628

Nhà thờ Vạn Chài được xây dựng vào năm 1943, nhưng đã dừng lại ở phần móng cho đến ngày nay. Nhưng hôm nay, ngôi nhà thờ mới lại được mọc lên trên mảnh đất phía trong bờ đê con sông Hóa Giang. Nghi thức làm phép viên đá góc nhà thờ, do Đức Tổng Giuse cử hành, vào lúc 9h30 ngày 14 tháng 12 năm 2020, đã đánh dấu mốc tái sinh của giáo họ sau 77 năm lịch sử với bao biến cố thăng trầm.

HDV 8870
 
Giáo họ Vạn Chài trước đây có tên gọi là Thủy Giang, được hình thành khá sớm, thuộc về giáo xứ Nam Am. Thủy Giang tọa lạc tại một mảnh đất sầm uất “trên bến dưới thuyền”, giữa Cống Bến và Chợ Cõi. Thời ấy giáo họ đã có trên 200 nhân danh và đa phần làm nghề chài lưới. Đến năm 1924, giáo họ lại trực thuộc Hội Am, một giáo xứ mới được tách ra từ Nam Am. Với lòng đạo đức ngày một lớn mạnh, số giáo dân gia tăng, Thủy Giang xây dựng nhà thờ vào năm 1943. Nhưng nạn đói năm 1945 đã làm cho số giáo dân hao hụt phân nửa, số còn lại bị tản mác khắp nơi do biến cố di cư 1954, nên công trình nhà Chúa mãi chỉ dừng lại ở phần móng. Số ít còn lại vài ba gia đình thì sáp nhập vào giáo họ Vạn Hoạch. Cộng đoàn đức tin Thủy Giang dường như bị xóa sổ.

Tuy nhiên, việc Thiên Chúa làm thật kỳ diệu, không ai ngờ tới. Khi Bề trên Giáo phận thiết lập Vạn Hoạch thành giáo xứ vào ngày 20 tháng 6 năm 2012 đã thiết lập giáo họ Vạn Chài trực thuộc. Kể từ đó, Vạn Chài đã tìm lại được chỗ đứng của mình và vươn lên đứng dậy. Từ một cộng đoàn không đất đai, không nhà cửa, nhờ ơn Chúa và sự tận tình giúp đỡ của quý Cha quản nhiệm, đặc biệt là cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Sách và hiện giờ là cha xứ đương nhiệm Gioan Baotixita Đoàn Văn Phú, Vạn Chài đã có diện tích đất trên 5 sào (gần 2.000m2), đã xây nhà nguyện và giờ đây một ngôi nhà thờ khang trang chắc chắn đang dần hoàn thiện.

Đứng trước những điều kỳ diệu ấy, Đức Tổng Giuse trong lời chia sẻ với cộng đoàn, đã cảm thấy “ngỡ ngàng vì những đổi thay của giáo họ nhỏ bé này”. Bởi mấy năm trước đây ngài đã từng đến thăm, giáo họ này chẳng có gì ngoài một móng nhà thờ bỏ hoang. Giờ đây mọi sự đã đổi khác, một cộng đoàn sinh động đang hiện diện, một nhà thờ mới hôm nay đặt viên đá góc. Tất cả những điều ấy cho thấy Lời của Chúa đã nên ứng nghiệm: “Đối với Chúa thì mọi sự đều có thể”. 

Nhà thờ là biểu tượng của Đức tin. Bởi vậy niềm vui với người Vạn Chài còn lớn hơn ngôi nhà thờ này, đó là một cộng đoàn tưởng chừng bị quên lãng giờ đây đang phục sinh, sức sống sau thời gian dài ngủ đông giờ bùng trỗi dậy. 

Trong ý hướng ấy, chia sẻ sau bài Tin mừng, Đức Tổng mời gọi cộng đoàn, như viên đá góc của nhà thờ mới, hãy đặt để đời mình trên viên đá góc là chính Đức Kitô, viên đá góc trong Toà nhà Giáo hội. Đồng thời, mỗi người hãy trở nên viên đá sống động để xây dựng ngôi nhà thiêng liêng ấy. Không chỉ vậy, tâm hồn mỗi người cũng là Ngôi Đền thờ cho Chúa ngự. Do đó người tín hữu phải gìn giữ và chăm sóc, để nơi ấy xứng đáng là nơi dành riêng cho Chúa. 

Thánh lễ tạ ơn và nghi thức làm phép viên đá góc ghi dấu mốc tái sinh cho cộng đoàn Vạn Chài. Vẫn biết rằng tương lai ngày mai còn nhiều chông gai trắc trở, nhưng sức sống hồi sinh đang tiếp thêm sức mạnh và thắp lên niềm hy vọng về tương lai tươi sáng để Vạn Chài lấy lại những gì xưa kia đã phôi phai. 
BTT GP
DJI 0837HDV 8830HDV 8825
IMG 0000 (77)
IMG 0005
IMG 0024

IMG 0079
IMG 0080
IMG 0094
HDV 8863
IMG 0111
HDV 8880IMG 0165IMG 0159
IMG 0158
IMG 0179

IMG 0210

 
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 338
  •   Máy chủ tìm kiếm 79
  •   Khách viếng thăm 259
 
  •   Hôm nay 34,930
  •   Tháng hiện tại 675,702
  •   Tổng lượt truy cập 80,608,602