Giáo họ Thất Tinh hân hoan mừng lễ thánh Têrêxa Hài Đồng, Quan thầy

Thứ hai - 02/10/2017 09:30      Số lượt xem: 2983

Trong ngày đầu của tháng Mân Côi, Giáo hội đã dành một ngày đầu tháng để mừng kính thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, vị thánh bổn mạng của các xứ truyền giáo. Hòa trong niềm vui đó, cộng đoàn dân Chúa Giáo họ Thất Tinh hợp cùng Giáo hội hoàn vũ mừng kính thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng giáo họ.

Đúng 9g00, với lòng tôn kính Thánh Nữ, đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo họ có mặt đông đủ tham gia vào cuộc rước kiệu Đức Mẹ mân côi và tôn vinh Thánh nữ xung quanh nhà thờ trong tiếng trống tưng bừng, tiếng chuông rộn vang.

Hiệp dâng thánh lễ đồng tế hôm nay, ngoài Cha xứ Phêrô Phạm Hải Nghĩa, còn có cha Antôn Trần Minh, chính xứ Yên Trì, cha Giuse phụ tá xứ Yên Trì cùng với sự hiện diện đông đảo cộng đoàn địa phương và quý khách gần xa.

Thánh nữ Têrêxa hài đồng Giêsu nhỏ bé, đơn sơ. Cuộc đời của chị thánh rất ngắn ngủi trong dòng kín, nhưng lại được Giáo hội tôn phong lên bậc tiến sĩ Hội thánh và đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo. Giáo họ Thất Tinh rất vinh phúc được chọn thánh nữ làm thánh Quan thầy. Đó là lời bài giảng của Cha Antôn.

Hòa trong niềm vui mừng lễ Quan thầy hôm nay, giáo họ cũng tổ chức phát quà cho hơn 50 em thiếu nhi Thánh Thể trong giáo họ dịp vui tết trung thu.  

Giáo họ Thất Tinh nằm trên một vùng đất mỏ thuộc thành phố tâm linh. Mừng kính thánh quan thầy năm nay một niềm vui nhân đôi với người dân Thất Tinh đó là nhà thờ giáo họ mới được Đức cha Giuse chủ sự khánh thành và làm phép. Nhìn lại quảng đường giáo họ đã đi qua, 85 năm quả là một khoảng thời gian khá dài, trong điều kiện khó khăn và thiếu thốn, với biết bao thăng trầm của hoàn cảnh lịch sử đất nước, với bao thay đổi của thời cuộc. Từ một giáo họ nhỏ bé, đến hôm nay cũng đã trưởng thành về mọi mặt. Đó cũng là nhờ ơn Chúa, công lao của các bậc tiền nhân, quý Cha cựu quản xứ đã hết lòng chăm lo cho giáo họ để có được như ngày hôm nay.

Thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng giáo họ là một cơ hội quý báu để tạ ơn Thiên Chúa, vì bao ơn huệ Người đã thương ban cho giáo họ, cho mỗi gia đình và mỗi người trong giáo họ. Xin tri ân các bậc tiền nhân, các ân nhân và những người đã quan tâm và đồng hành với giáo họ trong những năm tháng qua.

Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời cầu bầu của Thánh Têrêxa nhân ngày bổn mạng, ban cho giáo họ được nhiều hồng ân Thiên Chúa, được bình an và hạnh phúc, luôn sống hiệp nhất và yêu thương để xứng đáng với hai từ THẤT TINH.
 
Giáo họ Thất Tinh
MW4A7610
MW4A7623
MW4A7644
MW4A7630
MW4A7647
MW4A7661
MW4A7682
MW4A7684
MW4A7699
MW4A7702

MW4A7723
MW4A7731
MW4A7745
MW4A7756

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 236
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 232
 
  •   Hôm nay 42,192
  •   Tháng hiện tại 1,074,200
  •   Tổng lượt truy cập 79,822,884