Vá Tim - Tác giả: Trầm Thiên Thu
- Thứ hai - 19/12/2022 15:39
- In ra
- Đóng cửa sổ này
"Chúa căn dặn phải coi chừng
Tỉnh thức không ngừng, canh tân ngày đêm."
Tỉnh thức không ngừng, canh tân ngày đêm."
Con xin vá lại con tim
Nghe Mùa Vọng nhắc nhở tìm Giê-su
Lời êm đềm tựa khúc ru
Như vần thơ đẹp giao mùa Thu – Đông
Nhẹ như nhạc thánh ngân vang
Chờ Con Thiên Chúa xót thương giáng trần
Con xin sửa lại tâm hồn
Vệ sinh tâm trí, sửa phần quanh co
Bao Mùa Vọng đã qua đi
Hứa như vẹt nói, vẫn chưa nên người
Một Mùa Vọng nữa về rồi
Xin giúp đổi đời, lạy Đấng Thiên Sai!