Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Lễ giỗ 5 năm Đức ông Laurenxô

Sáng ngày 22/07/2017, lúc 9h00, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng, đã chủ sự thánh lễ giỗ lần thứ 5 Đức ông Laurenxô Phạm Hân Quynh, tại nhà thờ Đông Xuyên.

Như một ngày hẹn, ngay sáng sớm từng dòng người từ khắp nơi trong giáo phận trở về giáo xứ Đông Xuyên, nơi Đức ông an nghỉ, để bày tỏ lòng tri ân và tình yêu mến, và hiệp ý cùng với người cha chung và quý cha, dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngài nhân ngày giỗ 5 năm.

Đoàn đồng tế tiến vào thánh đường trong tiếng kèn vang và lời ca nhập lễ của cộng đoàn: “Từ ngàn xưa Cha đã yêu con, Cha gọi con giữa muôn muôn người… ”. Ca từ của bài hát trên đã gợi lại cho mọi người hình ảnh của Đức ông Laurenxô, một người thân thương, gần gũi và dễ mến; một mục tử nhiệt thành với Chúa và tận tình với Giáo Hội.

Đó cũng là tâm tình của Đức cha Giuse, khi mở đầu Thánh lễ: “Đức ông về với Chúa đã 5 năm, nhưng hình ảnh của ngài không phai mờ trong tâm trí của mỗi người chúng ta. Bởi lẽ khi còn sống, Đức ông là người có tấm lòng nhân hậu, là người cha mẫu mực, được mọi người trân trọng và kính nể về mặt tri thức cũng như cuộc sống hy sinh phục vụ”.

Bài giảng trong thánh lễ được khởi đi từ hai từ “Sinh Thì”. Sinh Thì là cách diễn tả của người Công giáo để nói về sự chết. Khi ngắm đường Thánh giá Nơi thứ XII, người tín hữu đọc: “Chúa Giêsu Sinh Thì trên Thánh giá” thay vì nói Chúa Giêsu chết trên Thánh giá. Khi một người chết, người ta tránh nói từ chết mà dùng từ Sinh Thì hay Qua đời. Theo cách giải thích thông thường của từ “Sinh Thì”. Sinh () có nghĩa: ra đời, sinh sống hay kiếp sống; “Thì” có nghĩa: thời điểm hay ngay lúc này đây. Vậy, Sinh Thì là Thời đang sống hay lúc này đang sống. Thời điểm một người nhắm mắt xuôi tay, chấm dứt cuộc đời trần thế này, được gọi là người ấy sinh ra, là khởi đầu một cuộc sống mới. Quan điểm này của người Công giáo về sự chết sẽ lạc quan, tin tưởng và chứa chan niềm hy vọng. Người Kitô hữu tin sự chết không phải là đi về cõi hư vô; sự chết không phải là sự hư nát trong nấm mộ. Chúa Giêsu dùng hình ảnh rất bình dị như thân phận “hạt lúa mì” để nói về sự chết. Hạt lúa gieo vào mảnh đất phải chấp nhận mục nát đi, để trở thành cây mới và sinh hoa kết trái dồi dào.

Thiên Chúa tạo dựng con người không phải để con người đi đến chỗ hư vô, nhưng con người được tồn tại và ca tụng vinh danh Chúa muôn đời, đồng thời để hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa. Chính trong đức tin ấy, những ai tin vào Thiên Chúa sẽ thấy ý nghĩa cuộc đời.

Giáo lý Công giáo dạy chúng ta, đến ngày tận thế mọi người sẽ sống lại hết. Có người sống lại để được hưởng hạnh phúc trường sinh, nhưng có người sống lại để bị phạt trầm luân muôn đời. Hạnh phúc thiên đàng được chia sẻ cho những ai sống công chính, thánh thiện và sống tình bác ái yêu thương. Những người sống một cuộc đời xa Chúa, xa anh chị em sẽ phải trầm luân muôn đời.

Chính trong niềm hy vọng ấy, Đức cha mời gọi cộng đoàn "cầu nguyện cho đức ông; xin Chúa trả công cho ngài vì những lao nhọc, hy sinh vất vả dấn thân, để phục vụ Giáo Hội, Giáo phận, nhất là phục vụ bốn giáo xứ nơi đây: Đông Xuyên, Xuân Quang, Xuân Hòa và Tiên Đôi.

Cuối Thánh lễ, ông chánh trương Giuse Nguyễn Văn Yên, đại diện cho cộng đoàn bày tỏ lời cám ơn tới Đức cha, Quý cha đồng tế, quý nam nữ tu sĩ cùng toàn thể cộng đoàn.

Sau phép lành thánh lễ, Đức cha, quý cha đồng tế cùng cộng đoàn dân Chúa đến trước mộ Đức ông thắp hương và cầu nguyện cho ngài.

Bài: Quang Sáng - Ảnh: Đức Thịnh

3
7
9
5
9
10
12
18
20
19
22
21
23
20232031 1605074416193501 4531830604944458664 o
19577464 1605074386193504 5669382112034857293 o
20280417 1605074189526857 8208069104770924475 o
20248264 1605074522860157 6926346078308440372 o
20246167 218233548700686 4890741552072792546 n
20280701 1605074182860191 6732786285359003994 o