Lễ đặt viên đá góc nhà thờ Xâm Đông
- Chủ nhật - 12/01/2020 18:46
- In ra
- Đóng cửa sổ này
“Trong giáo huấn của Giáo hội, những điều nói về nhà thờ cũng nói về Giáo hội; giữa Giáo hội và nhà thờ có những điểm tương đồng”. Đức Tổng Giuse đã chia sẻ như thế trong thánh lễ đặt viên đá góc xây nhà thờ Xâm Đông, vào sáng ngày 08 tháng 01 năm 2020.
Nhà thờ và Giáo hội là hai thực thể khác nhau. Nhà thờ là công trình vật chất, còn Giáo hội là công trình thiêng liêng. Tuy nhiên, theo Đức Tổng, nhà thờ và Giáo hội lại có rất nhiều điều trùng khớp nhau, trong đó ít nhất 4 điểm tiêu biểu này.
Trước hết, Giáo hội và nhà thờ đều là nơi quy tụ. Giáo hội là cộng đoàn những người tin sum họp với nhau để thờ phương Thiên Chúa. Điều này được thể hiện cách sống động khi cộng đoàn cử hành phụng vụ trong các nhà thờ.
Tiếp theo, Giáo hội và nhà thờ đều được đặt trên nền tảng Đức Kitô. Đức Kitô là “đường, sự thật và sự sống”, bởi vậy, dù là công trình thiêng liêng hay vật chất cũng đều lấy Chúa Kitô là gốc và quy hướng về Người là Đầu mọi sự.
Đồng thời, Giáo hội và nhà thờ đều là nơi Thiên Chúa hiện diện. Cộng đoàn đức tin họp nhau cầu nguyện, nơi ấy có Chúa ở giữa họ (Mt 18,19). Còn với nhà thờ, sự hiện diện của Chúa trở nên sống động qua chính lời Chúa và Mình Thánh Người.
Sau cùng, Giáo hội và nhà thờ đều là phương tiện dẫn đưa con người đến Thiên Chúa. Giáo hội dù có hoàn mỹ, nhà thờ dù có tráng lệ thì cũng không nhằm mục đích cho chính nó, nhưng dẫn đưa con người đến gặp gỡ Thiên Chúa. Phụng vụ được cử hành trong Giáo hội cũng như trong nhà thờ đã diễn tả diều ấy, khi không chỉ dừng lại ở những nghi lễ thuần tuý nhân loại, mà còn hoà hợp và hiệp thông với phụng vụ thiên quốc: “cùng với các Thiên thần và các thánh ...”
Những lời chia sẻ của Đức Tổng Giuse không chỉ giúp cộng đoàn tham dự nghi thức đặt viên đá góc cách sốt sắng, mà còn giúp mọi người ý thức được vai trò của nhà Chúa để cộng tác dựng xây, nhất là sống trọn với ý nghĩa của nhà thờ. Cùng với tâm tình tạ ơn, người cha chung mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho quý ân nhân và cho công trình được sớm hoàn thiện như ý nguyện của người dân nơi đây.
Xâm Đông là giáo họ nhỏ bé của giáo xứ Xâm Bồ. Ước mơ về một ngôi nhà thờ khang trang là điều chỉ dám mơ ước, bởi số giáo dân ít ỏi. Tuy nhiên, nhờ ơn Chúa, sự tận tình của cha xứ Giuse Phạm Cao Đỉnh cùng lòng quảng đại của quý ân nhân, ước mơ bấy lâu nay đang thành hiện thực. Trong số những ân nhân đóng góp cho công trình, có những ân nhân đặc biệt như gia đình ông phó trương Vũ Văn Hiệu, gia đình ông Hà Văn Thực, và không thể không nhắc đến một gia đình dù khác niềm tin tôn giáo, nhưng hứa dâng tặng toàn bộ số ghế nhà thờ. Đúng như lời phát biểu của vị đại diện giáo xứ trong lời cảm ơn: “Chúa đã làm cho giáo họ chúng con biết bao điều kỳ diệu”.
Công trình nhà thờ đem lại diện mạo mới cho giáo họ, và sẽ góp phần làm cho đức tin người dân nơi đây lớn mạnh. Đó là kỳ vọng của Đức Tổng và cũng là ước nguyện của những ai đến với Xâm Đông tham dự nghi thức đặt viên đá góc hôm nay.
Trước hết, Giáo hội và nhà thờ đều là nơi quy tụ. Giáo hội là cộng đoàn những người tin sum họp với nhau để thờ phương Thiên Chúa. Điều này được thể hiện cách sống động khi cộng đoàn cử hành phụng vụ trong các nhà thờ.
Tiếp theo, Giáo hội và nhà thờ đều được đặt trên nền tảng Đức Kitô. Đức Kitô là “đường, sự thật và sự sống”, bởi vậy, dù là công trình thiêng liêng hay vật chất cũng đều lấy Chúa Kitô là gốc và quy hướng về Người là Đầu mọi sự.
Đồng thời, Giáo hội và nhà thờ đều là nơi Thiên Chúa hiện diện. Cộng đoàn đức tin họp nhau cầu nguyện, nơi ấy có Chúa ở giữa họ (Mt 18,19). Còn với nhà thờ, sự hiện diện của Chúa trở nên sống động qua chính lời Chúa và Mình Thánh Người.
Sau cùng, Giáo hội và nhà thờ đều là phương tiện dẫn đưa con người đến Thiên Chúa. Giáo hội dù có hoàn mỹ, nhà thờ dù có tráng lệ thì cũng không nhằm mục đích cho chính nó, nhưng dẫn đưa con người đến gặp gỡ Thiên Chúa. Phụng vụ được cử hành trong Giáo hội cũng như trong nhà thờ đã diễn tả diều ấy, khi không chỉ dừng lại ở những nghi lễ thuần tuý nhân loại, mà còn hoà hợp và hiệp thông với phụng vụ thiên quốc: “cùng với các Thiên thần và các thánh ...”
Những lời chia sẻ của Đức Tổng Giuse không chỉ giúp cộng đoàn tham dự nghi thức đặt viên đá góc cách sốt sắng, mà còn giúp mọi người ý thức được vai trò của nhà Chúa để cộng tác dựng xây, nhất là sống trọn với ý nghĩa của nhà thờ. Cùng với tâm tình tạ ơn, người cha chung mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho quý ân nhân và cho công trình được sớm hoàn thiện như ý nguyện của người dân nơi đây.
Xâm Đông là giáo họ nhỏ bé của giáo xứ Xâm Bồ. Ước mơ về một ngôi nhà thờ khang trang là điều chỉ dám mơ ước, bởi số giáo dân ít ỏi. Tuy nhiên, nhờ ơn Chúa, sự tận tình của cha xứ Giuse Phạm Cao Đỉnh cùng lòng quảng đại của quý ân nhân, ước mơ bấy lâu nay đang thành hiện thực. Trong số những ân nhân đóng góp cho công trình, có những ân nhân đặc biệt như gia đình ông phó trương Vũ Văn Hiệu, gia đình ông Hà Văn Thực, và không thể không nhắc đến một gia đình dù khác niềm tin tôn giáo, nhưng hứa dâng tặng toàn bộ số ghế nhà thờ. Đúng như lời phát biểu của vị đại diện giáo xứ trong lời cảm ơn: “Chúa đã làm cho giáo họ chúng con biết bao điều kỳ diệu”.
Công trình nhà thờ đem lại diện mạo mới cho giáo họ, và sẽ góp phần làm cho đức tin người dân nơi đây lớn mạnh. Đó là kỳ vọng của Đức Tổng và cũng là ước nguyện của những ai đến với Xâm Đông tham dự nghi thức đặt viên đá góc hôm nay.
BTT GP