Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Giáng sinh đã đến với Giáo xứ Hải Dương

“Còn trọn một tuần nữa mới là ngày đại lễ Giáng sinh. Nhưng với Giáo xứ Hải Dương, dường như hôm nay Giáng sinh đã đến”. Đó là lời ngỏ của cha xứ Giuse Nguyễn Văn Vang dẫn vào Thánh lễ được cử hành vào lúc 19 giờ15 Chúa nhật IV Mùa Vọng, ngày 18 tháng 12 năm 2022.

Theo cha Giuse, ngoài việc khánh thành các hạng mục Giáng sinh, giáo xứ còn diễn ra nhiều sự kiện đặc biệt khác nữa: Khánh thành trùng tu toà thờ gian cung thánh, khánh thành sửa sang nhà giáo lý và cử hành nghi thức trao ban Thánh Thể lần đầu cho 23 em thiếu nhi. Những sự kiện này đã tạo nên một bầu khí vui tươi và tâm tình sốt sắng trong Thánh lễ cũng như cho các nghi thức được cử hành.

z3973613360460 195a51d01dc0c698caec00de415c7b93
 (Tòa thờ mới)
Khởi đi từ bài Tin mừng Chúa nhật IV Mùa Vọng năm A (Mt 1,18-24), cha xứ Giuse làm nổi bật lên ý nghĩa tên gọi của Đấng Giáng sinh: Emmanuen - “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Người không chỉ đến cách đây hơn hai ngàn năm tại hang đá Be Lem, nhưng Người vẫn đang ở cùng mỗi người mọi ngày cho đến tận thế. “Chúa ở cùng chúng ta” nơi bí tích Thánh Thể, nơi Lời Chúa, khi họp nhau cầu nguyện, .... và trong những việc yêu thương, bởi “Đâu có tình yêu là ở đấy có Đức Chúa Trời”. “Chúa ở cùng chúng ta” để giải thoát con người khỏi tội lỗi và khổ đau như chính tên gọi tên Giêsu, “vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ”.

pc
(Nhà giáo lý)
Liên hệ với biến cố đang cử hành, cha giảng lễ cho thấy từ việc sửa sang Toà thờ, nhà giáo lý, trang trí các hạng mục Noel và đặc biệt cho các em lần đầu được đón Chúa Giêsu Thánh Thể .... tất cả đều nhằm làm cho “Chúa ở cùng chúng ta” và cũng hướng tới “Chúa ở cùng chúng ta”. Trong ý hướng ấy, ngài mời gọi cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt các em thiếu nhi được diễm phúc tiếp rước Chúa Giêsu lần đầu trong đời, hãy mở toang cõi lòng của mình để đón “Chúa ở cùng chúng ta” bằng việc siêng năng tham dự Thánh lễ, chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa, chuyên cần cầu nguyện và tích cực làm việc bác ái với anh chị em mình, nhất là những người nghèo khó.

z3973613401620 26ebac3f3d78bf9d1efa128e0599fbd8
(Vườn tuần lộc)
Trong phần hiệp lễ, các em được cha mẹ dẫn lên rước lễ dưới hai hình. Một hình ảnh rất cảm động khi các em quỳ nghiêm trang, sốt sắng đón Chúa Giêsu Thánh Thể bên cạnh cha mẹ thân yêu của mình. Đây không chỉ là điều hạnh phúc hôm nay, mà sẽ còn là dấu ấn ghi đậm trong hành trình đức tin của các em sau này.

z3973613375711 5f937745088f9822bdb20b6741a2b1b4
(Hang đá Kết nối yêu thương)
Với tâm tình tri ân, một em đã đại diện cho các em rước lễ lần đầu nói lên lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới cha xứ, cha phụ tá, quý sơ, quý ban hành giáo và anh chị giáo lý viên đã nhiệt thành dạy dỗ, hướng dẫn và chuẩn bị chu đáo những gì cần thiết để các em được lãnh nhận hồng phúc cao cả hôm nay. Các em cũng không quên bày tỏ tâm tình biết ơn với cha mẹ, những người luôn yêu thương các em và tạo điều kiện tốt nhất để các em học hỏi giáo lý và đến với Chúa qua các Thánh lễ.

z3973613419507 247afc1122835684fab8e043987a8396
(Niềm vui 23 em được xưng tội - rước lễ lần đầu)
Thánh lễ khép lại với nghi thức làm phép các hạng mục Giáng sinh, gồm: hang đá, cây thông, khu tuần lộc, khu Giáng sinh thiếu nhi và cuối cùng là làm phép nhà giáo lý. Nghi thức làm phép toà thờ đã được cử hành trước Thánh lễ. Những ngọn pháo sáng và những tràng pháo tay giòn giã đã diễn tả niềm vui thiêng liêng trào dâng, vì những ơn phúc Chúa ban trong ngày đáng nhớ này. Trong bầu khí ấy, ai nấy đều cảm nhận thấy như “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, và Noel đã về...
 
Bài viết: Hữu Chủ
Một số hình ảnh liên quan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phối cảnh nhà giáo lý giáo xứ Hải Dương
Phối cảnh nhà giáo lý giáo xứ Hải Dương