Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Lễ giỗ Đức cha cố Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương lần thứ 22

Trong niềm tin vào Chúa Phục sinh cùng với tâm tình hiếu thảo của đoàn chiên với mục tử, gia đình Giáo phận Hải Phòng tổ chức dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương nhân ngày giỗ lần thứ 22 (1999-2021), tại Nhà thờ Chính tòa, vào lúc 9h00 ngày 10 tháng 03 năm 2021.
z2371453038695 dd2edb1e21053db275c1113fc454a90d
 
Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên chủ tế Thánh lễ. Cùng đồng tế, có cha đại diện Giuse Nguyễn Văn Thông và quý cha thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Do đại dịch Covid-19, một số cha và nhiều tín hữu tại vùng dịch bệnh, không thể hiện diện trong ngày đặc biệt này, đã cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện qua việc tham dự Thánh lễ trực tuyến.

“Hôm nay vừa tròn 22 năm vị mục tử, người cha chung giáo phận là Đức cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương về Nhà Cha. Tên của Đức cha đã đi vào lịch sử Giáo phận, công lao của ngài đã làm nên sự vững chắc và phát triển đức tin của người tín hữu Hải Phòng vào những năm tháng khó khăn, thử thách”, Đức Tổng Giuse ngỏ lời dẫn vào Thánh lễ, “Chúng ta quy tụ nơi đây để tưởng niệm và cầu nguyện cho Đức cha, cầu nguyện cùng với ngài cho Giáo phận được hiệp nhất và bình an; xin cho mọi thành phần dân Chúa biết trân trọng và thực hành những lời dạy dỗ của Đức cha suốt 20 năm với cương vị chủ chăn, để những hạt giống Tin mừng ngài gieo vãi tiếp tục trổ sinh nhiều hoa trái”.

z2371453199665 289c1473b6721b5d24879895ce878733

Khởi đi khung cảnh đặc biệt của phụng vụ Mùa Chay, Đức Tổng Giuse nêu lên những yếu tố cốt yếu của việc trở về trong đời sống đức tin cũng như việc trở về của cái chết. Yếu tố trước hết của việc trở về là khoảng cách xa vời. Tội lỗi đã gây lên khoảng cách giữa con người với Thiên Chúa và với tha nhân. Để trở về, người ta phải nhận ra mình đang ở xa, cần phải trở lại gần với Chúa và mọi người. Yếu tố thứ hai của sự trở về là nhận ra đích điểm để trở về. Đích điểm ấy là chính Thiên Chúa, như người con hoang đàng trở về với Cha mình; đồng thời khi trở về với Chúa, người tín hữu cũng về với anh chị em mình. Yếu tố cuối cùng của sự trở về đòi hỏi sự buông bỏ và nỗ lực cố gắng để trỗi dậy, hầu có thể biến đổi nên con người mới, tạo vật mới.

Theo nhãn quan Kitô giáo, Đức Tổng quả quyết, sự chết cũng là sự trở về với 3 yếu tố như sự trở về trong Mùa Chay. Những ai tin vào Chúa thì nhận thấy mình đang “ở nơi lưu đầy” và mỗi ngày sống là tiến tới gần Chúa hơn. Đích điểm của sự trở về chính là “Nhà Cha Trên trời”, như Đức Giêsu đã quả quyết: “Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong Nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở” (Ga 14,1).  Nhìn cái chết như sự trở về cũng luôn hàm chứa sự đau thương của sự buông bỏ cuộc đời trần gian, sự chia ly kẻ ở người đi, nhưng trong đức tin, sự trở về cũng đem theo niềm hy vọng sống lại.

Với ý tưởng “Mùa Chay là mùa trở về, sự chết là sự trở về”, Đức Tổng mời gọi cộng đoàn tưởng nhớ và cầu nguyện cho người Cha chung đã trở về với Chúa cách đây 22 năm; đồng thời nhắn nhủ mỗi người hãy sống tinh thần trở về liên lỉ mỗi ngày, để cuộc đời đổi mới, và sau này được trở về cùng đích cuộc đời là hạnh phúc vĩnh cửu nơi Nhà Cha.

Thánh lễ giỗ khép lại với nghi thức viếng mộ Đức cha cố Giuse Maria tại gian cung thánh Nhà thờ Chính tòa. Nơi phần mộ, Đức Tổng Giuse đã dâng hương, rảy nước thánh và dâng lời khẩn nguyện cho người nằm xuống được trỗi dậy cùng với Đấng Phục sinh, và cho những ai tin cậy nơi Chúa cũng sẽ được sống lại với Người trên Nước hằng sống.
BTT GP
 
z2371453422958 19b3ab896cf8248e9e06a74552f5f90a
z2371453398354 296b3e92737d8d05b3bca00dc4bb12f6z2371452729840 839627936744064afa365f01eae49dd6z2371453356568 6bc6b64f2cd8b81e99a22e69d1811e11z2371453346695 061610262b6d8170118d13be47f8aa54z2371453260297 302c5929915bc55749a67d79a2314b93z2371452805204 62f9bcb1c0add74d3ce18b981636e947z2371452649404 7f95afc965be151ab93c6bc422b53e1bz2371453271913 c90f04720cbff925b6ea20cac45e5125
z2371453111310 3136aacd11d3507bce720613b302ad5e
z2371453056973 5202cdb1e82f04799fd7022666116ac9