Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Caritas Hải Phòng tổ chức Đêm nhạc gây quỹ bác ái tại giáo xứ Mạo Khê

Mục đích của chính đêm nhạc ngoài việc huy động quỹ cho hoạt động bác ái, còn để trao những phần quà ý nghĩa cho những người có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn nhân dịp Giáng Sinh.

Nhằm mở rộng việc giới thiệu về các hoạt động của Caritas Giáo phận Hải Phòng tới địa bàn Quảng Ninh, là tỉnh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do mưa lũ trong năm qua, đồng thời để mời gọi và cổ võ cộng đồng cùng chung tay cộng tác hơn nữa trong các hoạt động bác ái, Caritas Hải Phòng đã tổ chức đêm nhạc “Hơi Ấm Mùa Đông” tại giáo xứ Mạo Khê vào tối 26-12-2015 vừa qua. Mục đích của chính đêm nhạc ngoài việc huy động quỹ cho hoạt động bác ái, còn để trao những phần quà ý nghĩa cho những người có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn nhân dịp Giáng Sinh.

Tham dự chương trình có sự hiện diện của cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện - Giám đốc Caritas Hải Phòng, cha Giuse Nguyễn Văn Sáng - Phó giám đốc Caritas Hải Phòng, cha Inhaxiô Đoàn Thanh Vững - Chính xứ Mạo Khê, Quản hạt Mạo Khê, Quý vị đại diện chính quyền địa phương, các tình nguyện viên, Quý ân nhân, và hơn 70 người có hoàn cảnh khó khăn thuộc khu vực các huyện thị Đông Triều, Quảng Yên, Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).

Đêm nhạc có sự góp mặt trình diễn của các ca sĩ Công giáo đến từ Tổng Giáo phận Sài Gòn: Kim Cúc, Thanh Sử, Tuyết Mai Ly và MC Vũ Minh. Khi biết được mục đích và ý nghĩa của Đêm nhạc này, êkip MC và các ca sĩ rất vui được cộng tác, đã mang hết tâm tình và giọng ca mượt mà của mình để cống hiến cho khán giả những nhạc phẩm Giáng Sinh và những bài hát ca ngợi tình yêu và lòng thương xót của Chúa.

Xen kẽ với các tiết mục văn nghệ là phần tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn: những chiếc chăn được chuyển đến các cụ già neo đơn như muốn truyền một chút hơi ấm tới các cụ trong mùa đông giá rét, những suất gạo hỗ trợ để những người nghèo phần nào giảm bớt được nỗi lo toan thiếu ăn, những chiếc xe lăn giúp cho các bệnh nhân khuyết tật vận động có thể tự di chuyển được và dễ dàng hơn trong sinh hoạt, những chiếc xe đạp dành tặng các em học sinh nghèo hiếu học là sự khích lệ giúp các em cố gắng vươn lên trong học tập và phần kinh phí giúp cho một gia đình nghèo có thể sửa sang lại căn nhà cho chắc chắn, yên tâm trú ngụ khi thời tiết bất thuận. Phần trao tặng quà diễn ra thật xúc động, niềm vui không chỉ có nơi những người được nhận quà, mà còn rạng rỡ trên khuôn mặt những người tham dự, hơi ấm tình người lan tỏa khắp thánh đường giáo xứ Mạo Khê, dù ngoài kia, trời đang mưa phùn, gió rét.

Niềm hạnh phúc ấy được bà Maria Đồng Thị Nhiệm - cộng tác viên Caritas giáo xứ Mạo Khê chia sẻ: “Nhìn những người kém may mắn được nhận những phần quà, tôi có cảm giác vui mừng và hạnh phúc như chính mình được nhận, hoạt động này là món quà thật ý nghĩa của Chúa Hài Đồng gửi tới cho mỗi người”.

Đêm nhạc đã khép lại nhưng niềm vui còn đọng lại nơi mỗi người tham dự, vì họ đã có cơ hội được đóng góp phần nhỏ bé của mình để xoa dịu những nỗi đau, làm vơi bớt sự vất vả của những người anh chị em mình đang gặp khó khăn, và hơn hết, họ có cơ hội được phục vụ Chúa nơi những người anh chị em đau khổ đó. Hy vọng rồi đây, các hoạt động bác ái sẽ trở nên thường xuyên, đều đặn, như bổn phận cần có của mỗi Kitô hữu theo lời Chúa và Giáo hội mời gọi.
Bài: Maria Hương Liên; Ảnh: Giuse Lê Định