Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Họ nói rằng Người đã mất trí (Thứ Bảy tuần II thường niên;Mc 3,20-21)

Chỉ có thánh sử Maccô mới ghi lại trình thuật những thân nhân của Chúa Giêsu đi bắt Người, vì họ cho rằng Người đã mất trí.
Tại sao vậy? Vì tin tức đồn thổi về quê hương Nadaret rằng Chúa Giêsu đi lang thang từ làng này qua làng khác, từ thành này tới thành kia, có đám đông những người nghèo khổ bệnh tật bao quanh, đến nỗi bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Dường như Chúa không quan tâm đến việc ăn uống ngủ nghỉ và làm việc một cách điều độ để đảm bảo sức khỏe. Chúa để cho mình bị quấy rầy và làm phiền bởi đám đông khổ sở kia. Thân nhân của Chúa thấy vậy thì cho là Người mất trí. Nhưng thật ra Chúa chủ động để bị bào mòn và tiêu hao thời giờ sức lực vì chạnh thương dân chúng. Những cảnh đời bơ vơ đau khổ của kiếp nhân sinh đang bao quanh đã chạm tới lòng thương xót của Chúa, khiến Người như quên chính bản thân mình để ra tay cứu giúp. Một cái nhìn rất thật và đậm tình người của thánh sử Maccô.

Liệu chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Chúa đang tuôn trào và bao phủ cuộc đời chúng ta?
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông