Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bình an của Thầy (Thứ Ba tuần V Phục Sinh )

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14,27-31a)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy. Nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy".
Ðó là lời Chúa. 
 
Suy niệm
Bình an mà Chúa Giêsu hứa ban lúc này chắc hẳn phải có nét đặc trưng và khác biệt, vì Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, và Người còn giải thích rõ hơn: Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Trong bối cảnh của bữa Tiệc Ly, tâm hồn Chúa xúc động và lòng các tông đồ bồi hồi xao xuyến. Nhưng tiếp sau đó là khổ hình thập giá với tất cả các cung bậc của bi thương, sợ hãi và thất vọng đến nỗi các tông đồ bỏ chạy thoát thân, rồi tụ họp nhưng đóng kín cửa vì sợ người Do Thái. Trong bữa Tiệc Ly Chúa mới chỉ hứa ban bình an, nhưng vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, Đấng Phục Sinh hiện ra với các tông đồ trong lúc các cửa đều đóng kín, thì Người ban sự bình an: bình an cho anh em. Cùng với việc ban bình an của Chúa, Người cũng trao ban Chúa Thánh Thần và đưa ra lệnh truyền lên đường làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh. Như vậy bình an của Chúa mang nét đặc trưng là bình an của Đấng Phục Sinh, bình an của Đấng chiến thắng kẻ thù cuối cùng là sự chết.
Người tín hữu đón nhận ơn bình an của Chúa Phục Sinh làm hành trang lên đường loan báo và làm chứng cho Tin Mừng.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông