Truyền thông Bảo vệ sự sống cho lớp Giáo lý hôn nhân tại giáo xứ Lãm Hà

Thứ hai - 08/06/2020 16:12      Số lượt xem: 2833

Nhóm Bảo vệ sự sống tại Hải Phòng, theo lời ngỏ của cha xứ Phêrô Sanen Nguyễn Văn Hiệu, đã đến truyền thông cho lớp Giáo lý hôn nhân, tại giáo xứ Lãm Hà, vào lúc 20h30 ngày 7 tháng 6 năm 2020.

4e83bdd42ba7d6f98fb6
 
Hiện diện trong buổi truyền thông có trên 40 bạn học viên đang theo lớp Giáo lý hôn nhân và dự tòng. Đây là buổi học nằm trong khuôn khổ chuẩn bị cho các bạn trẻ tiến tới hôn nhân. Dù là một đề tài mới lạ, nhưng rất ý nghĩa và gắn liền với đời sống gia đình, nên được các bạn trẻ tích cực tham dự và hồ hởi đón nhận.

Như để giúp cho các học viên thấy được tầm quan trọng buổi truyền thông, khởi đầu, cha đặc trách Bvss đã nêu bật lên ý nghĩa của sự sống: “Sự sống cao quý hơn mọi điều cao quý”, bởi xuất phát từ Thiên Chúa; đồng thời có giá trị vô song, vì nếu sự sống không còn, tất cả mọi sự trở nên vô nghĩa.

Những hình ảnh thai nhi vô tội bị “phanh thay xẻ thịt” cùng với “số liệu khủng” về ca phá thai, được một thành viên trong nhóm trình bày, khiến không ít người ghê sợ, kinh hãi, nhưng cũng đánh động những ai có lương tâm ngay thẳng, nhất là với các tín hữu Chúa Kitô, hãy dừng tay làm điều ác, đừng bao giờ giết hại các sinh linh vô tội.

Tại sao việc phá thai lại dễ dàng và lan tràn dữ dội như hiện nay? Thực tế có rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng theo một thuyết trình viên bảo vệ sự sống, lý do chính yếu là vì người ta không thấy được “giá trị của sự sống”.

“Nếu gặp trường hợp thai nhi bị dị tật, có nên phá thai không?”. Một câu hỏi của một học viên đặt ra cho Nhóm Bvss. Thay vì trả lời, cha đặc trách đã tham khảo ý kiến để xem những người hiện diện suy nghĩ thế nào. Có nhiều ý kiến cho là không, nhưng cũng không ít người nghĩ nên bỏ. Mỗi quan niệm đều có những lý lẽ biện minh và dường như có vẻ thuyết phục. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, trên phương diện đức tin, sự sống là “linh thiêng và bất khả xâm phạm”, thuộc quyền Thiên Chúa, chứ không phải quyền con người; dù dị tật, thai nhi cũng là một mầm sống, là con người và là hình ảnh Thiên Chúa. Đó là đúc kết và cũng là lời nhắn nhủ của cha Giuse gửi đến cho các tham dự viên.

Việc bảo vệ sự sống không phải là việc của riêng ai, nhưng phải được khởi đầu từ mỗi cá nhân. Trước hôn nhân, mỗi người cần có trách nhiệm bảo vệ sự sống bằng việc sống khiết tịnh, không đi quá giới hạn cho phép. Trong đời sống gia đình, việc sống khiết tịnh vẫn cần phải tiếp tục được tuân giữa, đồng thời vợ chồng phải bảo vệ sự sống bằng việc “sinh sản có trách nhiệm”.

Đó là thông điệp quan trọng mà nhóm Bvss muốn gửi đến cho mọi người qua các buổi truyền thông, cách riêng là cho các học viên lớp Giáo lý hôn nhân Giáo xứ Lãm Hà, trong buổi học đặc biệt này. Ước chi thông điệp ấy ngày một lan rộng, để sự sống được tôn trọng, các thai nhi vô tội không bị giết chết oan uổng, tội nghiệp, nhưng được bảo vệ và sinh ra làm người, sống trọng kiếp người như bao người!
 
Tí Tách
136d4f22d951240f7d4059db08969ee563bb3af4fe9bc1b557c6aa98f3d7a5dee5cd73be8ee0d7afcf0191020771fa2fa360
7c8d2383b5f048ae11e1
e08b129284e179bf20f0
b2c04782d1f12caf75e0
df9566f0f0830ddd5492
Anh trưởng lớp nói lời cảm ơn với Nhóm Bvss. 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 169
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 163
 
  •   Hôm nay 9,087
  •   Tháng hiện tại 974,875
  •   Tổng lượt truy cập 80,907,775