Một hình ảnh rất cảm động trước khi nghi thức cầu nguyện, cộng đoàn tham dự đã cầm ngọn nến sáng xếp hàng trang nghiêm sốt sắng tiến lên đặt trên gian cung thánh. Cây nến như chút ánh sáng soi vào cuộc đời tối tăm của các thai nhi bị giết hại, như chút hơi nóng sưởi ấm cõi lòng băng giá của các em khi bị cha mẹ hất hủi, khước từ. Ngắm nhìn đoàn người, cách riêng là các bé thơ, cầm ngọn nến lung linh, khiến ai nấy không khỏi bùi ngùi xúc động.
Ánh nến sáng ấy cũng giúp người tham dự cảm thấu nỗi khổ đau của thân phận thai nhi đã bị giết chết trước khi chào đời, nhận ra tội ác của những ai đã ngăn cản không cho các em được làm người. Bên cạnh đó, ánh nến sáng còn chiếu vào tâm trí, để ai nấy nhận ra phẩm giá con người, giá trị cao quý của sự sống, để biết đón nhận với niềm tri ân và sự trân trọng món quà Chúa tặng ban. Đặc biệt, ánh sáng ấy rọi vào góc khuất trong tâm hồn của người cha, người mẹ đã trót hủy diệt sự sống con mình, giờ đây phải âu sầu, phiền muộn, hầu biết hoán cải mà được ơn chữa lành. Như thế, những ngọn nến thắp lên đêm nay chính là “Thắp lên ánh sáng sự sống”.
Ánh sáng sự sống tiếp tục được thắp lên qua những lời hướng dẫn suy niệm của cha đặc trách Bvss giáo phận. Những lời ấy thể hiện “nỗi lòng thai nhi” như muốn ngỏ với mẹ cha của mình về nỗi đau thân phận hài nhi xấu số, muốn nhắn gửi đến cộng đoàn phẩm giá cao quý của con người, giá trị vô song của sự sống. Đồng thời, “nỗi lòng thai nhi” cũng là lời cảnh tỉnh tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ, tình phụ tử cao quý nơi người cha, hầu nâng niu và gìn giữ sự sống con mình, đánh động lương tri các y bác sĩ đừng tiếp tục làm điều bất nhân thất đức, nhắc nhở những ai có trách nhiệm trong xã hội cũng như Giáo hội hãy chung tay Bvss trước thảm trạng phá thai đang hoành hành khắp nơi, gây bao nỗi nhức nhối cho thời đại này.
Được sự quan tâm tận tình của cha xứ Mathêu Nguyễn Văn Điền, sự cộng tác nhiệt thành của Ban ngành giáo xứ Cửa Ông, đặc biệt là Giới trẻ, buổi cầu nguyện đã được chuẩn bị cách chu đáo và diễn ra trong tâm tình linh thiêng, lắng đọng và sốt sắng. Bầu khí ấy không chỉ gây ấn tượng cho người tham dự, mà còn đánh động nơi tâm hồn nhiều người, giúp họ có cái nhìn chân thực và trân quý sự sống. Đây chính là ngọn nến sáng sự sống được thắp lên nơi tâm hồn mỗi người trong đêm cầu nguyện đặc biệt này.
Công cuộc Bảo vệ sự sống ngày hôm nay ví như ánh nến sáng lẻ loi giữa bóng đêm hủy diệt sự sống bao phủ địa cầu và như ánh lửa chập chờn trước cơn gió trào lưu hưởng thụ, thái độ dửng dung vô cảm của thời đại. Buổi cầu nguyện này, tuy còn khiêm tốn về quy mô và hạn chế về mức độ ảnh hưởng, nhưng ít nhiều cũng có thêm sự sống được lưu giữ và sinh ra làm người. Ước chi đó đây cũng có những ngọn nến như vậy được thắp lên, hầu bóng tối chết chóc bị đầy lùi, nền văn minh tình thương và sự sống được tỏa lan.
Tí Tách