Nữ tu Rosa Đỗ Thị Duyên mừng ngân khánh khấn dòng

Thứ sáu - 29/07/2022 15:32      Số lượt xem: 2056

“Chúng ta cùng hân hoan hiệp thông với Sơ và gia đình trong ngày hồng phúc này, bởi hồng ân Thiên Chúa vẫn tuôn tràn trên Sơ, và vì sự chung thủy của Sơ với Chúa trong chặng hành trình 25 năm”. Đó là những tâm tình mà Cha Đại diện Phêrô đã ngỏ với cộng đoàn trước khi bước vào Thánh lễ tạ ơn mừng 25 năm khấn dòng của nữ tu Rosa Đỗ Thị Duyên vào thứ Ba ngày 26/7/2022 tại thánh đường Giuse, Giáo xứ Liêm Khê.

z3602139733402 bfd615b61820c46014a5d9c374e003dc
Nữ tu Rosa Đỗ Thị Duyên lãnh nhận hồng ân tiên khấn trong Hội dòng Đaminh Rosa Lima, ngày 14/8/1997 tại nguyện đường Tu viện thánh Martino, thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn. Sau 25 năm hiến dâng cuộc đời cho Chúa, hôm nay sơ Rosa đã hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa với niềm vui hồng ân ngân khánh tại quê hương. Mừng ngân khánh khấn dòng là mốc thời gian đặc biệt để sơ Rosa dừng lại và nhìn về quá khứ trong niềm tri ân, cảm tạ và ngẫm suy về những điều kỳ diệu Chúa đã làm. Đây cũng là một điểm dừng rất đẹp trong đời dâng hiến để chính sơ biết nhìn về tương lai với một tâm hồn tự do, khôn ngoan và khiêm tốn hơn. Tâm tình đó đã xua tan oi bức của những ngày giữa tháng 7, ai nấy đều mang tâm trạng vui vẻ với nụ cười thật tươi.
Thánh lễ tạ ơn bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng do cha Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên chủ tế, cùng sự hiện diện đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý thân ân nhân, quý khách xa gần cùng cộng đoàn tín hữu quê hương Liên Khê của sơ.
z3602139750944 55ac9aecb3f513cc36571b2535882731
Trong bài giảng lễ, mượn lời kinh tiền tụng số 4 “Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ”, cha Giuse Đỗ Thôn Nhu nhắc nhớ ý nghĩa của lời tạ ơn, cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Chúa ban cho giáo xứ Liêm Khê khi mừng 3 sự kiện trong 1, đặc biệt là ngày hồng phúc của sơ Rosa. 25 năm đong đầy biết bao ân sủng và tình thương như Mẹ Maria cất lời ca tụng Chúa trong bài Tin Mừng, hôm nay sơ Rosa cũng cất lời: “Nguyện đời con mãi mãi thuộc về Chúa, trọn đời con xin dâng hiến cho Ngài, để ngợi ca tình Ngài bao la.” Cha Giuse mời gọi mỗi người hiệp cùng sơ cất cao lời tạ ơn Chúa, và trao cho Sơ lời cầu nguyện, để cuộc đời Sơ Rosa là luôn lời Tin Mừng sống động, mãi đẹp như tên Duyên, luôn được mọi người thương mến, là người dễ thương, duyên dáng và luôn tỏa ngát hương thơm.
z3602139754168 c7d30b46241429bb6c8e3b9ed5224f49
Đáp lại tình cảm của hết thảy mọi người, trước khi kết thúc Thánh lễ, sơ Rosa đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cùng chia sẻ tâm tình tri ân tới Đức cha Vinhsơn; đồng thời cám ơn quý cha đồng tế, quý khách, quý cộng đoàn dân Chúa đã cộng tác, giúp đỡ sơ và hiện diện hôm nay để việc đón tiếp và Thánh lễ được tổ chức tốt đẹp.
z3602139752105 9b24590ddd160fe4601b4e89dedd0856
“25 năm ấy biết bao tình là biết bao tình…”, ước gì niềm vui và ân thánh trong ngày hôm sẽ là động lực giúp sơ Rosa vững vàng tiến bước trong hành trình theo Chúa và trong sứ mạng phục vụ Giáo hội. Nguyện xin Thiên Chúa là tình yêu tuôn đổ hồng ân trên sơ Rosa để sơ luôn trung thành yêu Chúa đến cùng và để mỗi ngày sơ có thể thân thưa “Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ con suốt cả cuộc đời” như câu châm ngôn mà sơ đã chọn làm kim chỉ nam cho đời thánh hiến của mình.

BTT giáo xứ Liêm Khê
 
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 247
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 240
 
  •   Hôm nay 49,071
  •   Tháng hiện tại 1,081,079
  •   Tổng lượt truy cập 79,829,763