Thứ Bảy Tuần Thánh (Canh Thức Vượt Qua)

Thứ sáu - 25/03/2016 15:09      Số lượt xem: 2989

Lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con cách lạ lùng, nhưng Chúa cứu độ chúng con cách lạ lùng hơn nữa. Ý tưởng trên là của thánh Augustinô và đã trở thành lời nguyện của Hội Thánh.


Ngày hôm nay, Hội Thánh không cử hành Thánh lễ. Nhưng vào Đêm Vọng Phục Sinh, Hội Thánh cử hành Canh Thức Vượt Qua cách trọng thể. Trong nghi thức này, chúng ta ôn lại toàn bộ lịch sử cứu độ. Và khi nhìn lại công trình Chúa đã thực hiện để cứu chuộc nhân loại, chúng ta không khỏi kinh ngạc vì thấy Chúa trải dài lòng thương xót trong suốt lịch sử nhân loại nói chung và lịch sử dân Israen nói riêng. Kế hoạch cứu độ của Chúa đã nhiều lần bị 'phá sản' nhưng lòng thương xót của Chúa vẫn lớn hơn tội ác của con người. Cuối cùng thì tình thương của Chúa đã chiến thắng. Một cách nào đó mà tội Ađam đã trở thành 'tội hồng phúc' vì đã làm cho chúng ta có Đấng Cứu Độ cao trọng như thế.

Canh thức để biết đón nhận trọn vẹn ơn cứu độ Chúa mang đến và luôn bước đi trong ánh sáng của Chúa Kitô Phục Sinh.
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 139
  •   Máy chủ tìm kiếm 8
  •   Khách viếng thăm 131
 
  •   Hôm nay 18,178
  •   Tháng hiện tại 948,100
  •   Tổng lượt truy cập 80,881,000